Lịch sử mỗi nước thì phải học bắt buộc - như con cái phải biết đến ông bà cha mẹ gia tiên, chứ sao lại c
From Lão Ông on 2022-04-21 09:12
Lịch sử mỗi nước thì phải học bắt buộc - như con cái phải biết đến ông bà cha mẹ gia tiên -chứ sao lại cho tự chọn tùy ý ?
Lại bắt chước bọn Cộng Hòa ngụy dân chủ Mỹ à ? Chúng bắt đầu cấm học lịch sử liên quan đến chủng tộc rồi đấy !
Hay là lại muốn tạo cơ hội để xóa bỏ dấu vết trong quá khứ lịch sử của bọn phản quốc Việt vong nô, và tạo cơ hội cho chúng đào tạo một thế hệ vong nô mới,
rồi biến Việt Nam thành một "Ukraine mới", đánh thuê cho Mỹ ?!
Lão Ông
___________________________
Sách Hiếm net (sachhiem.net)
Một Số Phản Ứng Trên Mạng FB Về Dự Thảo Đưa Môn Lịch Sử Thành Môn Tự Chọn
FB Phản Biện Xã Hội
http://sachhiem.net/LICHSU/FB/FBPhanBien.php
19-Apr-2022
FB Lý Thái Xuân ngày 14 tháng 4, 2022:
Gửi nhân dân Việt Nam, nhất là các em học sinh.
Một người di dân vào nước Huê Kỳ, muốn làm CÔNG DÂN Mỹ đều phải qua kỳ thi công dân, trả lời vấn đáp khoảng 20-25 câu hỏi về LỊCH SỬ (bài dọn thi sẽ có độ 100 câu, tất cả đều hỏi về kiến thức căn bản công dân và lịch sử Hoa Kỳ.)
Họ không cần bạn biết về Toán, hay khoa học, công nghệ, mà chỉ cần bạn biết Lịch Sử của nước họ.
Vậy mỗi người Việt Nam, có xứng đáng là CÔNG DÂN Việt Nam nếu không rành lịch sử Việt Nam???
Kiến thức lịch sử là nền tảng đạo đức và tình cảm đối với quốc gia dân tộc. Tình cảm và đạo đức ấy cần phải được nhồi nhét, tích trữ dần dà lâu ngày mới đi vào vô thức, sẽ giúp ta ứng xử như phản xạ trong mỗi quyết định của mình, để bảo vệ sự an nguy cho tổ quốc. Nếu không thì ta sẽ không ý thức được hành động của mình có liên quan gì đến vận mệnh của quốc gia dân tộc cả. (SH)
2024-05-03 - Dự án kênh đào Funan Techo đầy tham vọng của Campuchia làm dấy lên mối lo ngại gần xa - “Một số người có nhiều đất nên dù bị ảnh hưởng bởi dự án này vẫn có thể di chuyển. Nhưng tôi không có mảnh đất nào khác”, người dân huyện Koh Thom, tỉnh Kandal cho biết.
“Người thân của tôi khi đến thăm đều bật điện thoại lên để nghe tin tức về con kênh này. Tôi đã bảo họ đừng nghe.”