Trung Quốc - Dân Ca-tô Đổi Ảnh Chúa Treo Ảnh Ông Tập Để Thoát Nghèo

SH sưu tầm

Link http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH76.php

13-Nov-2017

Có nhiều nguồn tin về đề tài này. Ngày Nov. 14, 2017 2:48 AM, người ta thấy bản tin tiếng Anh trên tờ businessinsider.com : "Dân làng bên Trung Quốc theo đạo Thiên chúa cho biết trông cậy vào Đảng CS chứ không phải Chúa, để thoát nghèo." Cùng ngày, Nov. 14, 2017, 12:22 PM, yahoo.com cũng đăng: "Dân Nghèo Ở Trung Quốc Phải Thay Ảnh Chúa Jêsus Bằng Hình Ảnh Ông Tập Nếu Muốn Nhận Các Dịch Vụ Xã Hội." Chúng tôi cũng đã tóm lược trên mục Đó Đây.

Nhân hôm nay có thêm bài viết của nhà thờ ở dưới bài, chúng tôi xin tổng hợp các nguồn tin để ghi nhớ.

Những tín đồ Ca-tô Trung Quốc dự Lễ Lá trong Tuần Thánh Phục Sinh tại nhà thờ "dưới lòng đất" ngày 9 tháng 4 năm 2017 gần Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc (Shijiazhuang, Hebei Province, China). Ảnh Kevin Frayer/Getty Images

Hàng ngàn Kitô hữu ở một vùng nghèo khó phía đông nam Trung Quốc đã bỏ thập giá và hình ảnh Chúa Giêsu khỏi nhà, và thay thế chúng bằng hình ảnh của lãnh đạo Trung Quốc.

Nằm trên bờ Poyang, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc, quận Yugan ở tỉnh Jiangxi (Quảng Tây) được biết đến vì sự nghèo đói và cộng đồng Kitô hữu đông đảo ở đây. Theo số liệu chính thức, hơn 11% trong số 1 triệu dân sống dưới mức chuẩn nghèo chính thức của đất nước này, trong khi gần 10 phần trăm dân số là người Cơ đốc (Ki-tô, Ca-tô) giáo.

Dưới thời ông Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản cầm quyền quyết định xem chương trình chấm dứt nghèo đói vào năm 2020 là ưu tiên hàng đầu. Chiến dịch này không chỉ quan trọng đối với di sản chính trị của nhà lãnh đạo mạnh mẽ nhất của đất nước kể từ thời Mao mà còn góp phần củng cố sự kiểm soát của đảng đối với nền tảng của xã hội, mặc dù số lượng rất đong trong số họ hầu như không được chú ý trong nhiều thập niên Trung Quốc theo đuổi tăng trưởng kinh tế.

Ở Yugan, đảng vô thần chính thức đang cạnh tranh với ảnh hưởng của Kitô giáo đang lan rộng nhanh chóng ở cả các làng nông thôn nghèo và thành phố thịnh vượng kể từ khi kết thúc Cách mạng Văn hoá cách đây hơn 40 năm. Nhưng theo ước tính, con số Kitô hữu ở Trung Quốc hiện nay đã vượt con số 90 triệu đảng viên.

Các viên chức báo cáo đã thăm viếng các gia đình Cơ Đốc nghèo, và có 600 người dân làng "tự nguyện" bỏ hình ảnh của Chúa Jêsus, và nhiều người đưa treo hình ô. Tập.

Một số nói rằng những thay đổi này không phải là tự nguyện, và viện trợ phụ thuộc vào việc loại bỏ các biểu tượng tôn giáo (Chúa). Nhưng viên chức nói rằng họ chỉ yêu cầu dời các hình ảnh tôn giáo khỏi phòng khách, nơi mà mọi người không nên quên "lòng tốt của đảng".

Qi Yan, Chủ tịch Quốc hội ở Huangjinbu và người phụ trách chương trình giảm nghèo của thị trấn, cho biết chiến dịch đã được vận động trên toàn quận hạt từ tháng ba vừa qua. Ông nói chương trình tập trung vào việc giảng dạy các gia đình Kitô hữu rằng đảng đã làm bao nhiêu việc để giúp xoá đói nghèo và Ông Tập đã tỏ ra quan tâm biết bao cho an sinh của họ.

"Nhiều hộ nghèo đã lao vào cảnh nghèo đói vì bệnh tật trong gia đình. Một số người tin rằng tin Chúa Giêsu để chữa bệnh cho họ," ông Qi nói. "Nhưng chúng tôi đã cố gắng nói với họ rằng bệnh tật là thuộc về thể chất, và những người thực sự có thể giúp họ là Đảng Cộng sản và Chủ Tịch Tập".

Ông Qi nói. tiếp: "Nhiều người dân nông thôn không biết gì. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi của họ ... Sau khi cán bộ làm việc, họ sẽ nhận ra những sai lầm của họ và nghĩ rằng: chúng ta không còn phải tin cậy vào Chúa Jêsus, mà là vào sự giúp đỡ của Đảng ".

Và sau đây là bản tin của Nhà Thờ Thái Hà:

Các gia đình TQ bị bắt gỡ ảnh Chúa để treo ảnh Tập Cận Bình

http://nhathothaiha.net/cac-gia-dinh-tq-bi-bat-go-anh-chua-de-treo-anh-tap-can-binh/ đăng ngày 18 tháng 11, 2017

Người Công giáo ở Giang Tây đang treo bức chân dung của Tập Cận Bình để thay thế các biểu tượng tôn giáo trong nhà của họ. Các linh mục lo lắng các tỉnh khác cũng sẽ làm như thế. (Nguồn: wechat)

Thái Hà (19.11.2017) – Các quan chức tỉnh Giang Tây, tỉnh phía đông Trung Quốc thay thế những hình ảnh tôn giáo xuất hiện trong các gia đình Kitô hữu bằng chân dung của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngày 12 tháng 11 vừa qua, trên tài khoản Wechat (mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc) của chính quyền thị trấn Huangjinbu, huyện Dư Can đã đăng tải những bức ảnh cho thấy việc các quan chức nơi đây đã tháo bỏ thánh giá và biểu tượng tôn giáo khác.

Thông điệp của các quan chức cho hay các Kitô hữu liên quan đã “nhận ra những sai lầm của họ và quyết định không tín thác vào Chúa Giêsu mà thay vào đó là Đảng Cộng sản” đồng thời tuyên bố các Kitô hữu tự nguyện tháo bỏ 624 hình ảnh tôn giáo và treo 453 chân dung của ông Tập Cận Bình.

Các quan chức này cũng tuyên bố họ “chuyển hóa” các Kitô hữu trở thành những người trung thành của Đảng thông qua chính sách giảm nghèo và các kế hoạch khác để giúp đỡ những người thiệt thòi trong xã hội. Trong đó gần 10 phần trăm dân số nghèo khổ của huyện Dư Can là một Kitô hữu.

Cha Andrew, người đã từ chối cho biết tên đầy đủ của mình vì sợ bị chính phủ theo dõi đã chia sẻ với ucanews.com rằng việc xóa bỏ hình ảnh Thiên Chúa giáo liên quan đến việc các quan chức đã bỏ tiền cho các hộ nghèo để đổi bức chân dung của Tập Cận Bình.

Cha John, ở miền Bắc Trung Quốc, cảm thấy Tập Cận Bình đã trở thành “Mao Trạch Đông khác” sau Đại hội Đảng vào tháng 10, và dự đoán rằng các quan chức khác trên khắp đất nước sẽ bắt chước những gì đã xảy ra ở huyện Dư Can.

Sự sửa đổi “Các quy định về Tôn giáo” của Đảng mới được sửa đổi vào ngày 1/2, các Kitô hữu và các nhà quan sát tin rằng chính sách tôn giáo sẽ theo sát mô hình “Sinicization”, tạm dịch là “Hán hóa” và có thể hiểu là thay đổi giáo huấn để phù hợp với nền chính trị địa phương của Tập Cận Bình.

Ông Ying Fuk-tsang, Giám đốc của trường thần học tại Đại học Trung Quốc của Hồng Kông, chỉ ra những mối nguy hiểm của sự sùng phái phong cách cá nhân của “Chủ tịch Mao”. Trong cuộc Cách mạng Văn hoá, sự bất phục tôn giáo và tín điều của Mao Trạch Đông chiếm đa số.

Các linh mục ở Trung Quốc đã trao đổi với ucanews.com rằng đã không nhìn thấy bất kỳ sự quay trở lại trực tiếp của các điều kiện của Cách mạng Văn hoá, tuy nhiên, họ lo ngại các kiểm soát tôn giáo và xã hội sẽ tiếp tục tăng cường. Một trong những linh mục chia sẻ: “Nó sẽ không tốt.”

Việc phát hành tại Trung Quốc các video kêu gọi trẻ em theo dõi gia đình cũng đã mang lại những kỷ niệm đen tối về cuộc Cách mạng Văn hoá 1966-76, trong đó thanh niên thực thi ý thức hệ của Đảng cộng sản.

Những thanh thiếu niên của Hồng quân tham gia vào việc bắt giữ và làm nhục công chúng, bất cứ ai bị coi là lệch lạc từ những lời dạy của nhà lãnh đạo cách mạng Mao Trạch Đông.

Gần đây, Hiệp hội Giáo dục Trung Quốc, trực thuộc Bộ Giáo dục, đã phát hành hai video trực tuyến nhằm dạy trẻ em báo cáo các thành viên trong gia đình có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Trong đó, một video dành cho học sinh tiểu học và một cho học sinh trung học.

Cả hai đứa trẻ được hướng dẫn đều phải báo cáo cho văn phòng an ninh quốc gia bất cứ ai, kể cả cha mẹ, những người có thể bất hợp pháp tiết lộ thông tin mật, đặc biệt là đối với người nước ngoài. Các video cung cấp số điện thoại đường dây nóng để báo cáo hoạt động đáng ngờ.

Thông báo chính thức cho biết các video này được sản xuất để phù hợp với chiến lược của Tập Cận Bình trong việc kết hợp các mục tiêu an ninh quốc gia vào hệ thống giáo dục.

Tuy nhiên, sau khi video được tải lên, một blogger nói rằng sự hấp dẫn đối với trẻ em để theo dõi hoạt động của các thành viên trong gia đình đã hợp thức “tẩy não” gợi nhớ lại Cách mạng Văn hoá.

Joan, một gia sư, đã đặt câu hỏi về nhu cầu tạo ra các nhân viên an ninh vị thành niên.

Một người Kitô hữu 30 tuổi ở Chiết Giang cho hay: “Các video nhắc nhở tôi về Hồng quân nhỏ trong Cuộc Cách mạng Văn hoá”.

Trong thời Cách mạng Văn hoá, những người trẻ tuổi được khuyến khích chỉ trích những người lớn tuổi, kể cả cha mẹ và giáo viên. Những người bị cáo buộc tội gián điệp cho các cường quốc nước ngoài đã bị giam giữ và đánh đập để có được lời giải tội.

Việc phát hành các video này được đưa ra sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, được xem như là nâng Tập Cận Bình lên một địa vị lịch sử tương tự như Mao Trạch Đông.

Anna Huê (theo Ucanews)