“Những Khoảnh Khắc Trống Rỗng”:

GH Francis Nghi Ngờ Về Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế, Tự Coi Mình Là “Người Tội Lỗi”

Ri Nguyễn/ SH

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenRi_30.php

15-Mar-2017

Giáo Hoàng Francis đã nói về kinh nghiệm của ông trong vấn đề khủng hoảng đức tin và thố lộ̀ những "khoảnh khắc trống rỗng", đồng thời nhấn mạnh rằng ông là một "người tội lỗi" và "sai lầm" trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo của Đức.

Khi được tờ báo Đức Die Zeit hỏi liệu ông đã từng nghi ngờ sự hiện hữu của Thượng Đế, vị Giáo Hoàng nói, "Tôi cũng kinh qua những khoảnh khắc trống rỗng này."

Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng trong những khoảnh khắc đó, có một tia sáng, lưu ý rằng "những cơn khủng hoảng cũng tạo ra cơ hội để phát triển" và đức tin nào không gặp khủng hoảng thì "vẫn còn non trẻ".

Ông nói: "Chúng ta không thể quên rằng bất kỳ hình thức nào về ý hệ của con người cũng luôn mang đến một thương hiệu cao siêu với nó. Nếu tôi bị lý tưởng hóa, tôi sẽ bị áp lực."

Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp rằng ông không coi mình là người đặc biệt, nhấn mạnh rằng ông là một tín đồ bình thường và cũng là "người có tội" như mọi người khác.

"Tôi không coi bản thân mình là một điều gì đặc biệt ... Tôi là một tội nhân, tôi là người có lỗi," vị giáo sĩ 80 tuổi nói tiếp.

Ông tiếp tục cảnh báo chống lại sự nguy hiểm của chủ nghĩa dân túy, gọi đó là "cái ác". "Chủ nghĩa dân túy là điều tà ác và kết thúc tồi tệ, như đã được thể hiện trong thế kỷ qua", ông nói.

[ĐỌC THÊM: Giáo Hoàng cảnh báo chống lại các nhà lãnh đạo giống như Hitler lên nắm quyền trên làn sóng của chủ nghĩa dân túy.]

Ông lưu ý rằng chủ nghĩa dân túy luôn đòi hỏi một "Sứ giả" để thành công, cho thấy nó không tương thích với các giá trị Kitô giáo.

Các nhận xét này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn quan trọng đầu tiên của Giáo Hoàng với tờ báo tiếng Đức. Cuộc phỏng vấn đã diễn ra vào cuối tháng 2, nhưng mới được công bố vào thứ năm tuần này (9 tháng 3, 2017).

Dưới đây là toàn văn bằng tiếng Anh.

Ri Nguyễn/ SH


Source:

‘Empty moments’: Pope Francis has questioned God’s existence, calls himself a ‘sinner’
https://www.rt.com/news/379996-pope-francis-existence-god/

Published time: 9 Mar, 2017 13:36Edited time: 10 Mar, 2017 13:05

Pope Francis has spoken about his experience in matters of faith crises and opened up about “empty moments,” while also stressing that he is a “sinner” and “fallible,” in an interview with a German newspaper.
When asked by German newspaper Die Zeit whether he had ever doubted God's existence, the pontiff said, "I, too, know these empty moments."
He stated, however, that there is a silver lining in such moments, noting that "crises also provide an opportunity to grow" and that any faith that doesn't face times of crisis "remains infantile."
Francis went on to state that he does not consider himself to be special, stressing that he is a normal believer and a "sinner" like everyone else.
"We mustn't forget that any form of idealization of a human being always brings a subliminal brand of aggression with it as well. If I am idealized I feel under attack," he said.
“I don't see myself as anything special...I'm a sinner, I'm fallible," the 80-year-old pontiff continued.

He went on to warn against the dangers of populism, calling it "evil."
"Populism is evil and ends badly, as has been shown by the past century," he said.
[READ MORE: Pope warns against Hitler-like leaders coming to power on wave of populism]
He noted that populism has always required a "messiah" figure to succeed, suggesting it is incompatible with Christian values.
The comments were made during Pope Francis' first major interview with a German newspaper. The interview took place at the end of February, but was published on Thursday. 

_____________________

Các bài của Nguyễn Ri: link

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/ListRiNguyen.inc.php

Trang Tôn Giáo