Không Có Người Minh Hương Nước Việt Nam Không Có Miền Nam

Duyên Sinh

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgD/Duyensinh20.php

04-Jul-2018

LTS: Chúng tôi cho đăng bài này trong nỗ lực nêu cao ý thức dân tộc Việt Nam, gồm tất cả những người từ nhiều nguồn gốc, đã góp công lao phát triển kinh tế, văn hóa, cũng như sự tồn tại, và an ninh của nước nhà, từ Bắc chí Nam Việt Nam. (SH)

Trịnh Nguyễn Phân Tranh

Năm Mậu Ngọ (Tháng 10.1558), nhà Hậu Lê trở thành bạc nhược đưa tới sự tranh giành quyền thế giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn. Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn lấy Sông Gianh làm ranh giới. Phía Bắc sông Gianh (Đàng Ngoài) bắt đầu bằng các chúa Trịnh Tùng, Trịnh Cối…  Ở phía Nam Sông Gianh (Đàng Trong) bắt đầu bằng Chúa Tiên (Nguyễn Hoàng), Chúa Sãi (Nguyễn Phúc Nguyên), v.v…

Nói một cách tóm lược, chín đời nhà chúa ở Đàng Trong bao gồm Chúa Tiên: Nguyễn Hoàng (1558-1613); Chúa Sãi: Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635); Chúa Thượng: Nguyễn Phúc Lan (1635-1648); Chúa Hiền: Nguyễn Phúc Tần (1648-1687); Chúa Nghĩa: Nguyễn Phúc Thái (1687-1691); Quốc Chúa: Nguyễn Phúc Chu (1691-1725); Ninh Vương: Nguyễn Phúc Thụ (1725-1738); Vũ Vương: Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765); Định Vương: Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777). Năm 1777, Thuần bị Tây Sơn giết. Tây Sơn còn kéo quân ra Bắc, diệt luôn cả dòng họ chúa Trịnh; diệt luôn 20 vạn quân xâm lược Nhà Thanh và thống nhất đất nước từ Nam ra Bắc. Vua cuối cùng Lê Chiêu Thống của nhà Lê chạy sang Trung Quốc và chết ở Trung Quốc. Ở trong Nam, con trai của Nguyễn Phúc Thuần là Nguyễn Phúc Ánh (sau này là vua Gia Long) trốn ra đảo Phú Quốc. Ánh nhờ Giáo Sĩ Ca-thô-líc Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine) sang Pháp cầu viện. Nhờ Ánh, trang sử đạo Ca-thô-líc lần đầu tiên được viết ở Việt Nam.

Trong khoảng thời gian cai trị của Chúa Thượng: Nguyễn Phúc Lan (1635-1648) hoặc Chúa Hiền: Nguyễn Phúc Tần (1648-1687), nhà Thanh bên Trung Quốc nổi lên tiêu diệt nhà Minh. Một số tàn quân của nhà Minh đã chạy thoát được, cùng với vợ con trên những chiếc Tàu (lúc đó chạy bằng buồm, hoặc chèo chống) tới được Việt Nam xin tị nạn. Vì tới Việt Nam bằng tàu, người Việt Nam gọi họ là người “Tàu.” Người Tàu tự gọi mình là người “Minh Hương” với ý nghĩa nơi đây là quê hương nhà Minh thứ hai của mình, vì người Minh Hương biết họ không thể nào trở về Trung Quốc được nữa.

Khi người Minh Hương tới xin tị nạn, nước Việt Nam chưa có “Miền Nam.” Cuộc nam tiến của người Việt Nam thời điểm này chỉ tới được vùng Phan Rang, Phan Thiết ngày nay, rồi dừng chân tại biên giới Campuchia vì lãnh thổ của Chiêm Thành đã bị Việt Nam chiếm hoàn toàn, tức là hai nơi cuối cùng của Chiêm Thành là Phan Rang và Phan thiết.

Trước đó, các chúa Nguyễn có phát vãn một số tội nhân tới vùng đất của Campuchia, nay là vùng Sài Gòn, Chợ Lớn để khai thác. Sài Gòn – Chợ Lớn lúc này là vùng hoang dã chưa có người ở, mà người Campuchia cho là đất của họ. Những tội nhân thường trốn mất hoặc chết vì rừng thiên nước độc. Mãi cho tới khi người Minh Hương tới xin tị nạn, các chúa Nguyễn mới nắm lấy ngay cơ hội, gởi người Minh Hương tới khai thác vùng Sài Gòn – Chợ Lớn; và Chúa Nguyễn cũng triệt để bảo vệ người Minh Hương.

Sài Gòn Chợ Lớn trong thời gian này đầy dẫy cọp beo, voi, rắn độc… Nhất là trâu rừng. Nếu đọc tiểu thuyết của một số nhà văn, như nhà văn Sơn Nam,… bạn sẽ thấy sự tích Sông Bến Nghé được thành hình sau chỉ một đêm, khi hàng chục ngàn con trâu rừng chạy tới chạy lui để tìm vài con trâu nghé bị lạc. Sáng ra Sài Gòn – Chợ Lớn có được con sông Bến Nghé!

Campuchia đã mở ra ít nhất 3 trận tấn công lớn. Tất cả các trận tấn công đều bị quân triều đình của chúa Nguyễn đẩy lui; Và đồng bào gốc Minh Hương hoàn toàn được yên ổn.

Tôi không bênh vực người Hoa Kiều, nhưng tôi viết bài này là để cảnh báo trong và ngoài nước về âm mưu hoạt đầu chính trị của những người muốn kích động xung đột giữa đồng bào người Minh Hương và đồng bào người Việt; gây hiềm khích với người Minh Hương, là những người đầu tiên góp bàn tay dựng lên Miền Nam, sinh sống tại Miền Nam đã gần 500 năm, đã qua nhiều đời nhiều kiếp kết hôn với người Việt Nam, đã hoàn toàn đồng hóa thành người Việt Nam… Trong lúc toàn dân Việt Nam, không phân biệt nguồn gốc và chủng tộc, cần đoàn kết đấu tranh chống lại luật an ninh mạng và luật cho Trung Quốc thuê đất 99 năm.

Mong ông Phạm Trung Kiên hãy đọc kỹ lại lịch sử Việt Nam để ý thức được rằng: “Nếu không có đồng bào gốc Minh Hương, nước Việt Nam không có Miền Nam!” Và ông Kiên cũng cần xem lại bản đồ Việt Nam trên đây để thấy bằng chính con mắt của ông là thời kỳ Trịnh-Nguyễn phân tranh, nước Việt Nam không có Miền Nam ở trên bản đồ.

Hơn nữa, tôi cũng đã từng gởi phát biểu của Nguyễn Ngọc Ngạn trên Paris by Night 111 đến toàn thể đồng bào là chúng ta chống bá quyền của nhà nước Trung Quốc, không chống nhân dân Trung Quốc.

https://www.youtube.com/watch?v=5wuZI6hTg_I

Paris By Night 111 (Full Program) Phát hành ngày 12-6-2018.

https://www.youtube.com/watch?v=t5ZCD1DKm4Y

Ông Kiên đã dùng video để suy tôn ông Ngô Đình Diệm, và cũng để nhục mạ người Minh Hương (lấy từ bài Viết của ông Phạm Trung Kiên), xin đồng bào người Việt gốc Minh Hương hiểu cho!.. Mời ông Kiên hãy lên tiếng. Ông Kiên đừng dỡ trò ném đá rồi bỏ chạy, ông hãy đứng thẳng lưng như một con người để trả lời đồng bào gốc Minh Hương. Đường dẫn dưới là video ông Kiên suy tôn ông Ngô Đình Diệm và nhục mạ người Minh Hương!

https://www.youtube.com/watch?v=f_lwyR9_WR8

Trân Trọng,

DuyenSinh

 


Mục Lục Duyên Sinh

http://DuyenSinh.com/files/pdf/MUC_LUC.pdf

____________________

Các bài của tác giả Duyên Sinh trên sachhiem.net

_____________________