|
Lời đầu của SH

Như tất cả chúng ta
điều biết, Báo Thiên Tự là ngôi chùa lớn nhất nước ta được vua Lý Thánh Tông
cho xây dựng từ năm 1057. Cha ông ta qua nhiều thế kỷ đã đem khối óc con
tim, tinh hoa dân tộc để tạo nên công trình kiến trúc mỹ thuật vô giá nơi
chốn linh thiêng này. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, dẫu có lúc bị quân
Minh tàn phá, nhưng chùa Báo Thiên vẫn tồn tại.
Nơi đây từ triều đại này qua triều đại khác, hằng năm nước ta tổ chức nghi
lễ cung đình lẫn dân gian có tầm vóc quốc gia để cầu cho quốc thái dân an,
mưa thuận gió hoà. Vào ngày tết, tháng giêng âm lịch, lễ hội chùa Báo Thiên
tưng bừng nhộn nhịp lớn nhất kinh thành. Cảnh quan Báo Thiên Tự hùng vĩ uy
nghi, trụ đứng vững chãi trong không gian rộng lớn, kết tụ hồn thiêng sông
núi làm người dân ai cũng tự hào.
Thế nhưng khi giặc Pháp xâm chiếm nước ta, chúng đã hủy hoại toàn bộ ngôi
chùa vô giá này, một báu vật qúy nhất đất nước được cha ông gìn giữ trao
truyền cho tổ quốc gần cả ngàn năm. Công sứ thực dân Pháp Bonnal, Giám mục
Puginier với sự trợ giúp của Việt gian Nguyễn Hữu Độ đã cướp ngôi chùa Báo
Thiên và phá sạch để xây dựng nhà thờ lớn Hà Nội, toà khâm sứ. Sau khi thực
dân Pháp thua trận rút khỏi Việt Nam, nhà nước Việt Nam đã tịch thu toà khâm
sứ để dùng vào nhiều mục đích khác nhau phục vụ người dân.
Nhân dân Việt Nam, nhất là nhân dân Hà Nội bao năm qua luôn dấu trong lòng
nỗi đau dân tộc khi thấy nơi chốn thủ đô không còn một ngôi chùa uy nghi tầm
vóc quốc gia. Mỗi lần đi ngang nhà thờ lớn, dân ta lại ngậm ngùi trước sự
mất mát của ngôi chùa cổ kính to lớn Báo Thiên không có gì thay thế được.
Tuy nhiên vì nghĩ đến tình chung, chúng ta không hề khơi dậy vết thương này.
Trong nhiều năm qua nhiều nhà văn hoá, khảo cổ, Phật học có các công trình
nghiên cứu về chùa Báo Thiên nhưng được viết khá nhẹ nhàng hòng góp phần xây
dựng đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân.
Thế nhưng trong thời điểm này có một số giáo sĩ , giáo dân lợi dụng tấm lòng
bao dung của đại khối dân tộc, đã vô tâm, vô tri đi đòi lại phần đất vốn là
đất bị thực dân Pháp cướp đi và hoàn toàn không hề do họ tạo nên. Họ đã kích
động giáo dân hiền lành chất phát tham gia , may thay chỉ có số nhỏ nghe lời
và con số này hoàn toàn không hề được họ cho biết nguồn gốc miếng đất. Hành
động của nhóm người này dễ dẫn đến tình trạng chia rẽ dân tộc và nhất là dễ
dẫn đến tình trạng coi thường tổ quốc, sống trong một quốc gia nhưng muốn
lập một quốc gia riêng biệt. Hành động của họ có nguy cơ phá tan nền hoà
bình ổn định Việt Nam đang có được. Họ nghĩ gì nếu Phật giáo, Hòa Hảo, Cao
Đài vì chịu không nổi sự bất công, vô lương tâm do họ tạo nên sẽ đứng lên
giành lại phần đất chuà chiền, đình miếu đã bị thực dân Pháp và độc tài Ngô
Đình Diệm phá hủy cho xây nhà thờ chủng viện.
Sự kiện phi lý xảy ra tại 42 Phố Nhà Chung một phần do lỗi chúng ta vì nghĩ
đến tình đoàn kết dân tộc, vì nghĩ là người Việt Nam ai cũng đặt tổ quốc lên
trên, nên chúng ta đã tránh đề cập đến Báo Thiên Tự. Không ngờ dân tộc ta
càng bao dung thì lại có người chỉ biết lợi dụng lòng bao dung, bất chấp tất
cả để đạt được mưu đồ riêng của họ.
Đã đến lúc chúng ta phải phục hồi lại tinh hoa của dân tộc Việt được đúc kết
cả ngàn năm gởi gấm trong Báo Thiên Tự. Dù rằng ngày nay chùa Báo Thiên đã
không còn, nhưng tinh túy, hồn thiêng sông núi vẫn còn đó. Bằng mọi cách
chúng ta phải phục hoạt lại uy phong Báo Thiên Tự ngày nào. Bước khởi đầu,
toàn dân và chính quyền phát động thành lập đài tưởng niệm di sản văn hoá
Báo Thiên Tự với thiết kế hùng tráng, vững chãi. Đài tượng niệm nên nằm trên
phần đất Báo Thiên bị phá hủy nếu được, không thì gần đó . Tại đài tưởng
niệm chúng ta ghi lại lịch sử công trình vô giá này, lý do bị phá hoại. Bên
cạnh đó chúng ta ghi lại lòng biết ơn quốc tổ Hùng Vương, các vì vua, anh
hùng có công dựng nước giữ nước, nhất là sự hy sinh cao cả của nhân dân ta
trong cuộc chiến chống thực dân Pháp và tay sai để bảo vệ quê hương, bảo vệ
di sản văn hoá ngàn năm. Đồng thời chúng ta cho xuất bản sách báo, lập
web-site đúc kết công trình nghiên cứu về Báo Thiên: Tinh Hoa Việt Tộc.
Có như thế, người dân ta dù theo tôn giáo nào, hay không tôn giáo sẽ cảm
được niềm đau nổi nhục của tổ quốc khi bị ngoại bang xâm lăng thống trị. Để
từ đó luôn đặt quyền lợi tổ quốc lên hàng đầu, sẽ không dễ dàng bị kẻ xấu
lợi dụng tôn giáo, lợi dung "dân chủ" ru ngủ phá đi tình đoàn kết dân tộc,
làm tay sai cho ngoại bang. Tổ tiên ta đã hy sinh bảo vệ tổ quốc, bảo vệ di
sản dân tộc chắc chắn an lòng và vô cùng hãnh diện về việc làm thiết thực
vốn bị chúng ta cố tình bỏ qua khá lâu.
Chúng tôi những người Việt Nam quan tâm đến tiền đồ tổ quốc, xin kêu gọi
chính quyền, toàn thể nhân dân, các tôn giáo dân tộc nghiên cứu đề nghị này
để có kể hoạch khả thi. Cá nhân chúng tôi trong thời gian tới sẽ cho ra một
web site: Báo Thiên: Tinh Hoa Việt Tộc. Nếu các cơ quan, đoàn thể tôn giáo
có tài liệu liên quan đến Báo Thiên Tự, xin vui lòng gởi cho chúng tôi qua
email: ChuaBaoThien@Gmail.Com
Hiện tại website đang ở trong tình trạng đang xây dựng:
http://ChuaBaoThien.GooglePages.Com Nếu đã có
website về chủ đề này, chúng tôi xin được biết để kết nối hoặc gia nhập nhằm
phổ biến đến toàn người dân.
Đại diện người Việt Nam quan tâm đến tiền đồ tổ quốc
Nguyễn Quốc Thắng
Các bài viết của Quốc Thắng
Đã đến lúc phải khôi phục Báo Thiên
Thuốc Mê Toà Khâm Sứ
Các bài cùng đề tài... |