|
LTS: Nếu đã có những bài phê bình những bài viết của các tác giả chống lại việc đòi đất của Công giáo là "hằn học", thì sachhiem.net xin giới thiệu thêm một bài hạng nhất trong đặc tính đáng quí này. Đáng quí là vì đây là một thái độ cần có của một người dân đứng trước hành động xâm chiếm đất đai và tàn phá công trình văn hóa của tổ tiên để lại. Nhưng nếu gọi những bài như thế này là "khích động" hay "hằn học" thì phải gọi những bài viết bênh vực hành động kêu gọi dân chúng kéo bàn thờ ra đường nằm vạ đòi miếng đất của dân ta vừa đòi được từ trong tay của giặc ngoại xâm là gì mới đúng?
Tôi là một công dân Việt Nam, hiện cư ngụ trên đất
Đức. Đã hơn 28 năm sống ở hải ngoại, nhưng vẫn là người Việt Nam
luôn luôn để tâm hướng về quê hương đất nước, với những hoài bảo
mong ước : Việt Nam được Độc Lập, dân tộc Việt Nam có quyền tự
quyết về sự toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng một nước Việt Nam hùng
mạnh lâu dài và chiến tranh đừng bao giờ trở lại cho người dân
Việt Nam nữa! Vì đất nước ta đã trải qua cuộc chiến dài cả mấy
chục năm do thế lực ngoại bang và bọn thực dân bá quyền cấu kết
với nhau gây nên. Trong cuộc chiến này, cả ba miền đất nước đã
phải hứng chịu không biết bao nhiêu triệu tấn bom đổ xuống tàn
phá và dân ta đã đau khổ quá nhiều rồi! Hy vọng, mong ước hòa
bình của tôi đã trở thành thành sự thật và hòa bình đã có mặt
trên quê hương từ ngày 30/4/1975. Kể từ đó, đại đa số dân tộc đã
và đang từng bước kiến thiết, xây dựng lại những đổ nát do chiến
tranh tàn phá, và vết thương dân tộc, chỉ mới được hơn 30 năm
yên ổn, chưa đủ thời gian để hàn gắn. Thì :
Mấy
tháng gần đây hai sự kiện xảy ra làm tôi thật bức xúc. Thứ nhất là
việc Trung quốc ngang nhiên lập ra huyện lỵ hành chánh, sáp nhập hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vốn là hải đảo và chủ quyền của Việt
Nam từ lâu. Trong nước, đã có những phản ứng mạnh mẽ của mọi tầng
lớp nhân dân; lẫn ngoài nước, có những cuộc biểu tình của người
Việt, phản đối hành động ngang ngược này trước các Sứ Quán Trung
quốc. Thứ hai là một số tín đồ Da-Tô La-Mã Việt Nam, với sự xúi giục
của tên TGM Ngô quang Kiệt và một nhóm chủ chăn khác, lợi dụng cả
nước đang quan tâm theo dõi hành động của Trung Quốc, lại mở ra
chiến dịch đốt nến cầu nguyện, đòi Tòa Khâm sứ cũ, mà theo nhiều tài
liệu lịch sử không thể phủ bác, Tòa Khâm sứ này đã nằm trong khu đất
của Chùa Báo Thiên cũ. Hành động này chứng tỏ Tổng Giám Mục Ngô
Quang Kiệt và đồng bọn đã theo lệnh của Mafia Vatican và cho mọi
người thấy rõ cá bản chất phản quốc, phản dân tộc của bọn người vong
bản "thà mât nước, chứ không thà mất Chúa này".
Những
hành động ngoan cố và bất chấp luật lệ quốc gia, ngang nhiên dựa
vào thế lực ngoại bang, để chống lại nhà nước và luật pháp quốc gia,
mà không cần biết đến mối ưu tư của toàn dân, đang lo ngại sự bành
trướng của bọn Tàu cộng, đang lăm le chiếm đất và các hải đảo lại
càng cho mọi người nhìn thấy rõ tội phản quốc của thiểu số người
Da-Tô trước kia, đã chạy theo gót giày của bọn thực dân xâm lược, đã
đưa Việt Nam vào ách nô lệ hằng trăm năm! Ngày nay, họ vẫn chưa hối
cải, họ không biết ăn năn tội lỗi mà cha ông của họ đã phạm lỗi với
dân tộc, với hồn thiêng sông núi.
Đáng
lý ra, họ phải có cơ hội ăn năn, thống hối, để quay về với cộng đồng
Dân Tộc, Tổ Tiên Đất Nước, cùng nhau kiến tạo và xây dựng lại non
sông gấm vóc, mà tiền nhân ta đã đổ ra biết bao nhiêu xương máu
trong các đại cuộc dựng nước, mở nước và giữ nước và để lại chúng
ta thừa hưởng. Thay vì họ chuộc tội lỗi lầm, để cùng toàn dân, chung
nhau góp sức chống lại thế lực Bắc phương đã ngang nhiên lập ra
huyện hành chánh sáp nhập hai quần đảo Hòang Sa và Trường Sa. Nhưng
họ lại lợi dụng thời cơ ra sức đánh phá chính quyền Việt Nam, dùng
mọi thủ đoạn truyền thông của tập đoàn Da-tô thiếu lương tri ở hải
ngoại, tiếp tay thổi phòng, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, khích động
bọn giáo gian trong nước tiếp tục hành động phản quốc.
Những
hạng người vô tâm này không những đã quay lưng với đồng bào ruột
thịt, không những đã không có hành động ích quốc, lợi dân, mà chúng
còn luôn luôn nghĩ đến quyền lợi vật chất cá nhân. Chúng tiếp tục
không biết bản thân của chúng là người như thế nào, hiện sống ở đâu,
mang dòng máu nào, ăn bát cơm của ai…, mà lại đành lòng cúi mặt gục
đầu vâng phục những kẻ chủ chăn mọi rợ, ở xa ngàn dậm, đành lòng phủ
phục gục mặt xuống nâng hôn bàn chân thúi mấy tên sống trong cái Tòa
lâu đài khốn nạn Vatican! Chúng tôn vinh nó như là bậc thánh, và
nghe theo lời truyền dạy của nó để tiếp tục cố bám gót giầy ngoại
bang. Những hành động này chứng tỏ bọn người vong bản này không còn
một chút gì gọi là có nhân phẩm và mất hết liêm sỉ rồi!!
Tôi
là người Việt Nam, dù sống ở bất cứ nơi nào, có bổn phận phải lên
tiếng, chống lại bọn Da-Tô phản quốc, phi dân tộc. Bọn người này
luôn luôn có những hành động gây chia rẽ, phá hoại tinh thần đại
đoàn kết dân tộc. Trong tâm tư, chúng vẫn còn có cuồng vọng, mong
muốn đem chiến tranh trở lại Việt Nam, để chúng có cơ hội làm giàu,
lạm dụng quyền thế, ngồi trong mát ăn bát vàng, đạp trên xương máu
của những người dân vô tội.
Có
nhiều tiếng nói kêu gọi tên TGM Ngô quang Kiệt và Giáo Hội Thiên
chúa giáo hãy trả lại cho Việt Nam phần đất của Chùa Báo Thiên, kinh
đô Thăng Long. Thật ra, tên Ngô quang Kiệt và cả Giáo Hội Thiên
Chúa Giáo không có tư cách pháp nhân nào để biện minh là chủ thể của
thửa đất số 42 Phố Nhà Chung, Hà Nội. Thửa đất này phải được trao
trả cho đối tượng là Dân Tộc Việt Nam. Trong thời
1858-1945, Giáo Hội La Mã đã dựa vào chính quyền Liên Minh Xâm Lược
Pháp - Vatican phá hủy không biết bao nhiêu ngôi chùa của dân tộc
Việt Nam để xây nhà thờ và các cơ sở khác của Giáo Hội. Một trong
những ngôi chủa này là Chùa Báo Thiên. Ngôi chùa này là nơi tôn
nghiêm thờ tự của Quốc Gia Dân Tộc Việt. Ngôi chùa này đã có từ mấy
trăm năm trước và là biểu tượng văn hóa, tượng trưng cho Đại Nam Tứ
Khí. Tới khi Liên Minh Xâm Lược Pháp - Vatican tấn chiếm Hà Nôi lần
thứ hai vào năm 1882, rồi sau đó, Giám Mục Puginier mới xúi giục bọn
công giáo Việt gian phản quốc tay sai trong đó có tên Nguyễn Hữu Độ
mới chiếm đoạt rồi phá hủy luôn ngôi chùa này, lấy đất xây nhà thờ
và các cơ sở khác của Vatican. Sự lịch sử là như vây. Sau ngày Việt
Nam đã giành lại được Độc Lập, thống nhất đất nước, chính quyền
chiếm lại mảnh đất này rồi, Việc làm này rất là hợp lý và hợp tình.
Cũng vì vậy mà ngày nay, chính quyền và nhân dân Việt Nam có toàn
quyền quyết định giữ lại mảnh đất này cho dân tộc Việt Nam.
Lẽ ra
nhà nước phải thu hồi, tịch thu toàn bộ những cơ sở thực dân đã ăn
cướp tài sản quốc gia, dù bọn họ có truyền thừa qua bao nhiêu đời
cũng đều vô giá trị. Bởi lẽ, tập đòan Thừa sai trước kia, cấu kết
với bọn thực dân Pháp xâm lược, dùng sức mạnh súng đạn đi ăn cướp
đất của dân Việt.
Chúng
nhập lậu vào Việt Nam với hai bàn tay trắng, tiền bạc, đất đai ở
đâu mà chúng có??? Chúng truyền bá một cái đạo phi luân, mê tín, dị
đoan, làm mê hoặc những kẻ ngu muội, để lôi kéo một thiểu số dân bản
địa. Chúng biến bọn người này thành những bọn du thủ, du thực, đã
chạy theo lợi lộc, miếng ăn thừa của bọn thực dân. Vì những lợi lộc
và miếng cơm thừa của Pháp và Vatican xí cho, bọn người ngu muội
nghiện đạo đã trở thành những quân phản quốc, làm tay sai, phản lại
Triều đình, phản lai quốc Gia, phản lại đồng bào cùng chung huyết
thống, cùng nguồn cội với chúng. Chúng đành lòng cắt đứt cái nôi
Việt Nam, sẵn sàng làm bất cứ những gì, dù phải đạp đổ Bàn Thờ Tổ
Tiên, dù phải phản lại Dân Tộc, dù phải phá nát cả quê hương, chúng
cũng vẫn nghe theo Vatican và làm theo ý muốn của Vatican, miễn sao
làm vừa lòng bọn quan thầy thực dân và các tên Thừa sai mọi rợ. Để
thưởng công, Liên Minh Xâm Lược Pháp - Vatican ban phát cho bọn phản
quốc này một số đất đai không nhỏ. Những đất đai này là của đại đa
số nông dân nghèo khổ bị chính quyền bảo hộ Pháp - Vatican cướp
đoạt và ban cho chúng. Đây là những đặc quyền, đặc lợi của quan
thày Pháp - Vatican ban bố cho chúng vả chúng đã hưởng thụ rồi
truyền lại cho con cháu chúng trong suốt chiều dài gần cả trăm năm.
Thế
là đám giáo gian hậu sanh trong tập đoàn Giáo Hội Thiên Chúa, khua
môi đánh trống la lối rằng : đây là đất của cha ông để lại và họ có
quyền sở hữu! Lạ thật, một lý luận côn đồ mà họ vẫn lớn tiếng cao
rao không một chút ngượng ngùng. Không có một người nào còn chút
lương tri tối thiểu dám làm như vậy. Ấy thế mà đến nay thì họ vẫn ra
rả cái miệng lưởi láo khoét và vẫn còn ngoan cố, trịch thượng xuyên
tạc sự thật lịch sử một cách hết sức trắng trợn.
Do
đó, đối với tôi, phải trừng trị bọn cầm đầu, nhất là phải trừng
trị hàng giáo phẩm cao cấp mũ cao, áo rộng. Bọn người này đã và
đang hưởng những đặc quyền, đặc lợi, hưởng thụ, ăn trên, ngồi trước
trên đầu trên cổ đám giáo dân chất phác, chỉ biết cúc cung phục
dịch. Phong chức hay gì gì, thì chỉ có bọn này thụ hưởng mà thôi. Và
cũng vì quyền lợi và lợi nhuận quá cao, chúng chưa có một ngày nào
chịu bỏ những món ăn cao lương, mỷ vị. Trong khi chúng nằm ngủ trong
chăn ấm nệm êm, thì chúng lại xúi giáo dân ra đường, nằm ở ngoài
trời chịu rét, và chống lại luật pháp và có thể lâm vào cảnh tù tội
nữa! Phải trừng trị bọn này đích đáng, nếu khử diệt được chúng thì
cũng nên, như Cách Mạng Pháp 1789 đã làm và Nhật cũng đã làm trong
thế kỷ thứ 17. Xin hãy áp dụng vào hạnh nguyện "Sát nhất miêu cứu
vạn thử"!
Nhà
nước cần có chương trình giáo dục, phổ biến mọi tài liệu lịch sử
công khai đến mọi tầng lớp dân chúng, đặc biệt là các giáo dân. Bộ
Giáo Dục, nên đưa vào chương trình dạy Việt sử các cấp, để mọi lứa
tuổi trong nhân dân lãnh hội. Có như vậy thì người dân mới thấu hiểu
lịch sử. Nhờ đó mà khi có những luận điệu xuyên tạc, ngụy tạo lịch
sử, thì mọi công dân Việt Nam sẽ có phản ứng bằng những thái độ và
hành động bất khoan nhượng đối với bọn ngoan cố này.
Trước
kia, trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh : miền Nam, dưới hai chế
độ Tổng Thống Da-tô trị, lịch sử Việt Nam bị bóp méo, lịch sử Thế
giới, bị cắt xén và không cho học sinh, sinh viên đào sâu vào các
tài liệu, hạn chế các tài liệu tham khảo. Tại sao lại như vây? Vì
Giáo Hội La Mã ở hậu trường chính quyền miền Nam sợ dân tộc Việt
Nam muốn đưa cái khối ung nhọt này ra khỏi cơ thể của dân tộc Việt.
Nay, chính quyền Việt Nam đã thống nhất đất nước, không lý gì mà hạn
chế những tài liệu lịch sử của dân tộc Việt đã trải qua một thời kỳ
đau thương và tủi nhục. Nhà nước Việt Nam, nên giải quyết bọn Da-tô
phản quốc một các thẳng thừng và dứt khoát. Tất cả đất đai của dân
tộc Việt mà Giáo Hội La Mã hay Vatican đã cướp đoạt của dân tộc Việt
trong những năm 1858-1945 phải được TRẢ LẠI cho dân Việt!
Khẳng định một điều : đất nước Việt Nam, dù chỉ một mảnh nhỏ trong
bất cứ hang cùng ngỏ hẻm nào cũng đều là của nước Việt Nam, của
chung toàn dân Việt Nam, phải có người Việt Nam hay chính quyền Việt
Nam quản lý. Từ ngàn xưa Tổ Tiên đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi,
nước mắt và máu xương để dựng nước, mở nước mới có được cơ đồ như
ngày nay. Không thể có một tổ chức, một đảng phái, dù là nhân danh
bất cứ cái gì, hay dựa vào một thế lực ngoại bang nào, để tuyên xưng
quyền sở hửu vĩnh viễn một mành đất nào cả. Điều này sẽ không bao
giờ được nhân dân Việt Nam chấp nhận! Đất đai thuộc quyền quản lý
của nhà nước, quốc gia nào cũng vậy, thuế đất thì vĩnh viễn vẫn phải
trả hàng năm cho chính phủ, dù là của tư nhân từ đời này sang đời
khác. Không một ai có quyền hùng cứ riêng biệt. Đất nước đã Độc lập,
có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Do đó, tên Ngô quang Kiệt và đám
giáo gian Giáo Hội Thiên Chúa Giáo (kể cả bọn Vatican đầu xỏ), đừng
mong tái chiếm được Tòa Khâm Sứ! Hãy nhớ lại bài học lịch sử cận đại
: Tên phản thần tam đại Việt gian Ngô đình Diệm với cả một bộ máy
chính quyển cảnh sát trị, được siêu cường Hoa Kỳ hết lòng ủng hộ và
súng đạn có thừa mà vẫn bị nhân dân đạp đổ, phải đền tội trước nhân
dân. Không những thế mà thằng bạo chúa khốn kiếp này còn còn lưu xú
vạn niên, vết nhơ lịch cho đến muôn đời cũng không thể nào tẩy xóa
được. Như vậy thì sá gì cái cơ sở Tòa Khâm này không sớm thì muộn,
cũng sẽ bị toàn dân đạp đổ. Bởi thế, bọn Da-tô phản quốc đừng có
ra công "be be" cho thêm rối, mà còn lưu xú vạn niên nữa!
Kính thưa quí đồng bào Việt Nam! Thưa các vị thức giả! Quí vị đã ra
công sưu khảo những tài liệu lịch sử quí giá, công lao của quí vị
không nhỏ đối với hồn thiêng dân tộc. Quí vị đã và đang làm những
việc ích lợi cho hậu thế. Tôi lên tiếng như thế này, do lòng tự phát
của tôi, không theo một đảng phái và cũng không theo một tập đoàn
nào cả. Nguyện vọng của tôi, mong muốn cùng đồng bào trong nước và
quí đồng hương sống ở hải ngoại cùng chung một lòng và cùng nhau góp
sức chống lại bọn giáo gian, phi dân tộc và phản bội dân tộc. Vì,
bọn chúng tuy là người, nhưng lại chấp nhận làm thú bốn chân, dưới
sự điều khiển của bọn Vatican mọi rợ. Chúng là lực lượng thứ năm,
nằm mai phục trong lòng dân tộc, khi có cơ hội là chúng ngóc dậy,
tàn phá quê hương đất nước, giết người không gớm tay, bọn này là bọn
cùi hủi!
Trong thời gian chờ đợi sự thay đổi và quyết định một định chế mới
của chính phủ Việt Nam, đối với bọn người Da-Tô phản quốc và đối với
tôn giáo Thiên Chúa Giáo đã mang quá nhiều tai tiếng và bất nhân
trên khắp hoàn vũ, tôi tình nguyện đem hết sức mình, làm được gì
cho Quê Hương Tổ quốc, Đồng bào trong nước, tôi luôn luôn sẵn sàng
không từ nan. Tôi sẽ dùng mọi phương tiện, để chuyển đạt những tài
liệu của quí vị thức giả đến các bạn hữu xa gần và sẽ chuyển về Việt
Nam phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, ở khắp cùng quê
hương đất nước.
Các bài viết cùng đề tài
|