|
Ý kiến của một độc giả về các bài viết đăng trên Talawas về vụ Chùa Báo Thiên
LTS: Tác giả Hoàng Ngọc đã gửi
bài này đến Talawas 5 ngày và không được trả lời, do đó gửi nhờ Sachhiem.net đăng dùm. (SH)
Tôi là một độc giả của Talawas suốt gần
mười năm nay. Thật sự tôi quá ngây ngô khi đã tin vào sự khách
quan của Talawas, song không phải vậy. Qua bài của ông Trần Đình
Hoàng và một số các bạn hữu khác phàn nàn về thái độ thiếu khách
quan của truyền thông như Talawas và BBC chẳng hạn. Hôm nay đọc
kỹ lại các tác giả như: Mặc Giao, Hoàng Cúc, Hoàng Đình Hưng
trên Talawas và (LM Nguyễn Thiện Cẩm trong đường link) thì thật
đã quá rõ hơn ban ngày.
Hoàng Cúc,
Mặc Giao và LM Nguyễn Thiện Cẩm
thì cứ quanh quẩn cối xay. Dùng những tài liệu của toàn là những
tác giả “phe ta trong thời đại mới” để mà phủ bác những luận cứ
của những tác giả khác, bất kể là họ đã dùng những tài liệu đáng
tin cậy như Luận Án TS Quốc Gia Pháp của Cao Huy Thuần, Luận Án
TS của Linh Mục Trần Tam Tĩnh , thậm chí đến cả những tài liệu
không thể phủ bác của chính Vatican hay của thư khố Pháp hoặc
chính của những người trong cuộc lúc đương thời.
Riệng về Lê Tuấn Huy, lúc ban đầu thì hơi
che mặt, ta đây là khách quan, nhưng càng đọc về cuối bài lại
càng lòi đuôi càng dài thêm ra như GS Trần Chung Ngọc đã vạch ra
trong bài Tôi Đọc LTH & NHL đăng trong Sachhiem.net,
Giaodiemonline.com.
Hoàng Đình Hưng, người xuất hiện như có vẻ
“bao chót” cho cuộc “đấu thầu khách quan” nầy lại càng lòi đuội
ra dài hơn. Ông tưởng diệu kế của ông bằng cách mang chuyện Ngô
Đình Diệm đàn áp Phật Giáo và bị Mỹ “thay nước ngựa giữa đường”
ra để, trước là hù dọa chính quyền Việt Nam (Các ông hãy coi
chừng đấy nhé, đừng để “chúng tôi” một khối công giáo ở trong và
ở ngoài nước có một thế lực Vatican và sự hỗ trợ của Mỹ đấy). Và
một lợi thế khác là còn cho đại chúng thấy “ta đây cũng khách
quan nha”, đã vạch rõ cái ác đấy. Ông Hoàng Đình Hưng mắc một
cái tội rất lớn, đó là dám nói các bài của các tác giả phản biện
chuyện đòi đất Tòa Khấm Sứ là không có cơ sở thành thử không dám
gởi cho Talawas đăng, là điều vừa quá ngây ngô mà lại quá trịch
thượng.
Với tư cách là một độc giả, tôi yêu cầu ông
hãy có một lời xin lỗi những tác giả mà ông đã ám chỉ. Vì, trước đây đã có
những tác giả khác đã gởi bài cho Talawas, nhưng Talawas không
chịu đăng, viện cớ là bài đã đăng ở điện báo khác rồi hoặc một lý
do nào đó. Chính ông là người phải biết điều nầy rõ và trước hơn
ai hết.
“Bây giờ rõ mặt đôi ta” (ND)
Nhìn sâu lại thấy toàn là quạ đen!!…
Hoàng T Ngọc
2 tháng 3, 2008
Các bài viết cùng đề tài
|