10. Hắn
mạnh mẽ phủ nhận sự hiện hữu của hàng ngàn thiên chúa của các tôn giáo khác,
nhưng cảm thấy rất bất bình khi có người phủ nhận sự hiện hữu của thiên chúa của
hắn.
9. Hắn cảm thấy bị mạ
lỵ và phẩm giá con người của hắn bị hạ thấp khi các khoa học gia nói rằng con
người đã tiến hóa từ những dạng sống khác, nhưng hắn cảm thấy không có vấn đề
đối với điều khẳng định trong Thánh Kinh là con người được tạo ra từ đất cát.
8. Hắn cười ngạo trước
những người thờ nhiều thần, nhưng hắn thấy không có vấn đề gì khi tin vào một
thần ba ngôi.
7. Hắn giận đỏ mặt tía tai khi nghe những chuyện
“ tàn bạo” gán cho Allah, nhưng hắn không hề xúc động khi nghe về thần Jehovah
của hắn đã giết mọi đứa trẻ sơ sinh ở Ai Cập trong sách “Xuất Hành” và ra lệnh
cho Joshua tận diệt cả một sắc dân gồm cả phụ nữ, trẻ con và cây cối.
6. Hắn cười ngạo vì
người theo Ấn Độ Giáo thần thánh hóa con người, và người Hi Lạp nói về các thần
ngủ với phụ nữ, nhưng hắn cho rằng không có vấn đề gì khi Thánh Linh của hắn làm
cho bà Maria mang thai, và sinh ra một sinh vật “nửa người - nửa thần” [half
man-half god] để rồi bị giết, lại sống lại và bay lên trời.
5. Hắn dùng suốt đời để
tìm ra những kẽ hở nho nhỏ về tuổi của trái đất (vài tỷ năm) đã được khám phá
bởi khoa học, nhưng hắn không thấy điều gì sai lầm khi tin vào những niên đại
được ghi bởi những người sống trong bộ lạc thời đồ đồng, ngồi trong những túp
lều, và đoán rằng trái đất mới chỉ trải qua vài thế hệ.
4. Hắn tin rằng toàn thể nhân loại trên hành tinh
này, trừ những người có cùng những niềm tin như hắn -- tuy đã đặt ra ngoài những
hệ phái đối nghịch – sẽ bị đầy xuống hỏa ngục để chịu sự đau khổ không bao giờ
dứt. Nhưng hắn vẫn cho là tôn giáo của hắn là tôn giáo của tình thương yêu và
khoan nhượng.
3. Trong khi khoa học
hiện đại, khoa sử học, địa chất học, sinh học, và vật lý học không thể thuyết
phục được hắn, thì những điều nói láo lếu của những tên ngu đần trên bục giảng
được coi như là tất cả những bằng chứng mà hắn cần để chứng minh Ki Tô Giáo.
[Một thí dụ điển hình về lời nói láo lếu hỗn xuợc của một tên ngu đần là ở trong
thông điệp “Spe Salvi”: “Dù có bao nhiêu thần minh
đi nữa, họ sống “không có Thiên Chúa” và hệ quả là họ thấy mình sống trong một
thế giới tối tăm, đối diện với tương lai mịt mù.” TCN]
2. Hắn định nghĩa một
phần mười ngàn (0.01%) là một “tỷ lệ thành công cao” khi những lời cầu nguyện có
kết quả. Hắn coi đó là bằng chứng sự hữu hiệu của cầu nguyện. Và hắn coi
99.99% thất bại [cầu nguyện không được đáp ứng] chỉ là ý của Chúa.
1. Sự hiểu biết của hắn về
Thánh Kinh, về Ki Tô Giáo, và lịch sử giáo hội thực ra ít hơn sự hiểu biết của
nhiều người vô thần rất nhiều – nhưng hắn vẫn tự coi mình là một tín đồ Ki-Tô
giáo.
Bản Anh Ngữ: [http://www.evilbible.com/Top_Ten_List.htm]
Top Ten Signs You're a Fundamentalist Christian
10 - You
vigorously deny the existence of thousands of gods claimed by other religions,
but feel outraged when someone denies the existence of yours.
9 - You feel insulted and
"dehumanized" when scientists say that people evolved from other life forms, but
you have no problem with the Biblical claim that we were created from dirt.
8 - You laugh at polytheists, but
you have no problem believing in a Triune God.
7 - Your face turns purple when you
hear of the "atrocities" attributed to Allah, but you don't even flinch when
hearing about how God/Jehovah slaughtered all the babies of Egypt in "Exodus"
and ordered the elimination of entire ethnic groups in "Joshua" including women,
children, and trees!
6 - You laugh at Hindu beliefs that
deify humans, and Greek claims about gods sleeping with women, but you have no
problem believing that the Holy Spirit impregnated Mary, who then gave birth to
a man-god who got killed, came back to life and then ascended into the sky.
5 - You are willing to spend your
life looking for little loopholes in the scientifically established age of Earth
(few billion years), but you find nothing wrong with believing dates recorded by
Bronze Age tribesmen sitting in their tents and guessing that Earth is a few
generations old.
4 - You believe that the entire
population of this planet with the exception of those who share your beliefs --
though excluding those in all rival sects - will spend Eternity in an infinite
Hell of Suffering. And yet consider your religion the most "tolerant" and
"loving."
3 - While
modern science, history, geology, biology, and physics have failed to convince
you otherwise, some idiot rolling around on the floor speaking in "tongues" may be all the evidence you need to "prove" Christianity.
2 - You define 0.01% as a "high
success rate" when it comes to answered prayers. You consider that to be
evidence that prayer works. And you think that the remaining 99.99% FAILURE was
simply the will of God.
1 - You actually know a lot less
than many atheists and agnostics do about the Bible, Christianity, and church
history - but still call yourself a Christian
|
Thêm 10 Điều Nhận Xét Của
TCN Về Tín Đồ Ki-Tô Việt Nam:
a. Hắn không bao giờ dám
thảo luận về Thánh Kinh, luôn luôn chống đỡ bằng những luận điệu vu vơ như: “dốt
nát không biết đọc Thánh Kinh”; “không biết nghĩa bóng trong Thánh Kinh”; “đã có
sự giải thích rồi”; “làm sao hiểu được ý Chúa, ý Chúa không phải vậy” v..v…
b. Hắn nhét Thiên Chúa
của hắn vào những khoảng trống càng ngày càng thu hẹp trong bộ kiến thức của
nhân loại.
c. Hắn vẫn mang con đi “rửa
tội” tuy rằng Giáo hoàng của hắn đã công nhận thuyết Tiến Hóa, bác bỏ huyền
thoại về “tội tổ tông”.
d. Hắn vẫn đi “xưng tội” với các “Cha
cũng như Chúa”, những người cũng phạm tội như hắn và nhiều khi còn phạm tội hơn
hắn.
e. Hắn vẫn tin rằng một mẩu
bánh bằng bột, có khi do tay của mấy ông linh mục loạn dâm làm ra, đích thực là
thân thể thực sự của Chúa hắn.
f. Hắn vẫn tiếp tục khoa
trương huênh hoang rằng "hội thánh công
giáo vẫn luôn luôn thánh thiện, công giáo và tông truyền" bất kể là Giáo Hoàng của
hắn đã xưng thú trước thế giới 7 núi tội ác của Giáo hội.
g. Thay vì thảo luận
trên các chủ đề hắn thường theo sát sách lược của giáo hội, sử dụng hai vũ khí
là vu khống, chụp mũ để gây thù hận.
h. Đối với hắn, mọi sự xảy ra
trong đời hắn đều là ý Chúa cả, kể cả khi những bất hạnh xẩy ra mà hắn cho đó là
ý Chúa với một mục đích nào đó mà hắn không thể nào hiểu nổi.
i. Hắn không bao giờ
dùng đến đầu óc và khả năng suy tư của mình, và thuộc một đàn chiên nhỏ, trao
phó mọi sự cho những người gọi là “mục tử” chăn dắt.
j. Hắn cho rằng bảo vệ Giáo hội
của hắn là một nhiệm vụ cao quý cho nên hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để
đạt được mục đích này.
Các bài về tôn giáo cùng tác giả