Thích Chân Tuệ - Ba Bước Để Vinh Danh Chúa!

Trần Quang Diệu

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD33_phtq.php

LTS: Đó là tựa của sachhiem.net. Cụm từ "Vinh Danh Thiên Chúa" gây phản cảm đối với những người biết nó đã là nguồn cảm hứng cho thế giới lao lung trong vòng chiến tranh vô tận, nhưng một số nhà sư lại không hề hay biết. Trước đây, với nick "Cư trần lạc đạo", thầy Thích Chân Tuệ có gửi đến sachhiem.net những bài viết có vẻ thoát tục, chống mê tín, của Phật Học Tinh Quang. Điều đó rất hợp với chủ trương của sachhiem.net nên đã được đăng (Thư Ngỏ BBT Phật Học Tịnh Quang Canada) một cách trân trọng.

Sau đó một thời gian, trên diễn đàn Thầy Chân Tuệ bỗng gây hấn lung tung rất lâu với một số cư sĩ (xem một vài email liên hệ ở dưới bài),  mạ lị các chư tăng với những lời lẽ mà chúng tôi không thể đăng, “Văn Phòng Phật Học Tịnh Quang” với Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ gần đây đã có nhiều bài “kêu gọi” đừng xây chùa, đừng đem cốt đến chùa,.... tóm lại tất cả những hoạt động dù là các hoạt động lành mạnh giúp đỡ mặt kinh tế để phát triển đạo Phật.

Ngay lập tức ông được vài vị Ca-tô tâng bốc lên tận mây xanh. Để được xứng đáng với những lời ca ngợi của Ca-tô, Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ mới đây tiến lên “Vinh Danh Thiên Chúa” và bảo mọi người “Không cần thờ bất cứ Phật nào, Bồ Tát nào, chỉ cần sống đúng theo tinh thần bát chánh đạo”!

Quả là nổi cộm! Bước Thứ Nhất: Chửi Tăng, Bước Thứ Hai: Không Thờ Phật, Bước Thứ Ba: Vinh Danh Chúa! ... để thực hành "Bát Chánh Đạo!

Nhưng làm sao biết Bát Chánh Đạo là gì nếu không được học ở các vị sư Phật giáo, dù là qua sách vỡ, và làm sao gặp các vị sư nếu không có chùa? Thì ra, ông chỉ muốn người ta học Bát Chánh Đạo do ông dạy trên các bài báo của ông mà thôi.

Chắc chắn Phật tử sẽ ùn ùn cải đạo để Vinh Danh Thiên Chúa! Cá nhân Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ có cảm thấy thành công trở thành đồ đệ của Alexandre De Rhodes (chửi Phật để vinh danh Chúa) của Ca-tô Rô-ma giáo chưa? (SH)


Subject: Fwd: VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI - BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM - ...
From: "Tran Quang Dieu"
Date: 12/18/13 8:40 pm

Từ "Văn Phòng Phật Học Tịnh Quang" viết:

"Không cần phải thờ phượng Ðức Phật Thích Ca, hay bất cứ vị Phật nào, vị Bồ Tát nào,"

Thế rồi, trong khi đó thì cũng "Văn Phòng Phật Học Tịnh Quang", qua "From Tỳ-Khưu- Thích-Chân Tuệ" với Subject:

"VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI - BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM - VP.PHTQ.CANADA" ?

Tôi đọc thấy sao là dẫn y theo như vậy chứ không hề thêm bớt!

Phật giáo, theo như tôi hiểu thì, Phật có nghĩa là đấng đã Giác Ngộ hoàn toàn. Mà đấng Giác Ngộ hoàn toàn ấy trong những thiên niên kỷ mà ngày nay ta biết được là vị Phật thuộc dòng tộc Vương giả là Thích Ca (Sakya). Do đó ta thường hay thờ phượng, cung kính (Nam mô), xưng tụng Ngài là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (Cung kính vị thầy - Bổn sư - của chúng ta là Phật Thích Ca Mâu Ni).

Cũng như, khi cha mẹ ta qua đời, nhớ những lời hay ý đẹp mà song thân lúc sinh tiền đã từng dạy dỗ rồi thực hành theo, ta vẫn phải trang trí hình ảnh cha mẹ lên bàn thờ rồi đốt nhang, chiêm ngưỡng thì cái đó là nghĩa cử vô vùng bình thường. Vậy cớ sao ông "Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ" qua "Văn Phòng Phật Học Tịnh Quang" lại dạy đời thiên hạ là ""Không cần phải thờ phượng Ðức Phật Thích Ca, hay bất cứ vị Phật nào, vị Bồ Tát nào," ?

Trong lúc "Thiên Chúa Trên Trời" thì nào ai thấy mặt mũi ra sao đâu để ông "Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ" bảo con người phải làm chuyện "Vinh Danh"? 

Và, cũng trong các hạnh nguyện tu hành ở những người Phật giáo, Bồ Tát (Bodhisattva) (1), cũng có nghĩa rằng con người đã Giác Ngộ, qua các thủ tục mà họ đã hành trì, đó là Bố Thí, Trì Giới, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Tuệ và Nhẫn Nhục. 

Những ai khi đã thực hành bằng một, hay tất cả sáu tiêu chuẩn như đã nói trên để đạt đến trạng thái Giác Ngộ thì khi chúng ta đang còn là phàm phu, nhưng có duyên tao phùng Phật và Pháp, quy y, xuất gia biết quý trọng, thờ phượng Bồ Tát để ước mong có nghĩa rằng mình muốn trở nên như họ vào một ngày nào đó thì tại sao "Văn Phòng Phật Học Tinh Quang" lại đề nghị đừng nên thờ phượng? 

Còn việc thực hành Bát Chánh Đạo để có được sự an lạc thì đương nhiên rồi. Nhưng Bát Chánh Đạo là do ai nói ra? Ai đã dạy, nếu không phải chính do Phật Thích Ca, và nhờ vô số các vị Bồ Tát đã từng nối tiếp nhau duy trì và phát triển trên 2500 năm để đến ngày hôm nay ông Trần Văn Trung biết được? Vậy, mắc chứng gì mà lại hô hào con người "Không cần phải thờ phượng Ðức Phật Thích Ca, hay bất cứ vị Phật nào, vị Bồ Tát nào,"???

Tóm lại, từ "Văn Phòng Phật Học Tinh Quang" muốn "vinh danh thiên chúa trên trời" gì gì thì mặc kệ quý ông bà! Tuy nhiên, quý ông bà buộc người Phật tử "Không cần phải thờ phượng Ðức Phật Thích Ca, hay bất cứ vị Phật nào, vị Bồ Tát nào" 

là không thể được! Cái đó là độc đoán, ác tâm và vô đạo!

Kính chúc "Văn Phòng Phật Học Tịnh Quang" có được một mùa dáng sang an lành. Thế nhưng, đừng có để cho mấy ông/bà con chiên của nước Vatican La mã ca sảng mấy ngôn ngữ tào lao đến mình là "chân tu", là ông "Phật sống" thì không có được đâu hặn!

Mà cái đó là tội lắm vậy! Tội thì chỉ có sám hối mới hết!

Mà sám hối thì có lẽ người Phật giáo ai cũng biết là phải như sau:

"Tội tùng tâm khởi, tương tâm sám
Tâm nhược diệt thời, tội diệc (2) vong
Tội vong, tâm diệt, lưỡng câu không
Thị tắc danh vi chân sám hối"
.

Cẩn đề,

Trần Quang Diệu

___________

(1) a bodhisattva (Sanskrit: बोधिसत्त्व bodhisattva; Pali: बोधिसत्त bodhisatta) is an enlightenment (bodhi) being (sattva). Traditionally, a bodhisattva is anyone who, motivated by great compassion, has generated bodhicitta, which is a spontaneous wish to attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings

(2)  "Diệc" ở đây có nghĩa là "cũng". Thí dụ: Cái tâm khi đã vắng lặng (diệt), thì tội nó cũng(diệc) biến mất (vong) theo luôn.

 

________________________________________

From: bui trung
To: Phật-Giáo Việt-Nam Canada VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA  
Sent: Wednesday, December 18, 2013 7:49:50 PM
Subject: Fwd: VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI ..

Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy một Tỳ Khưu "Vinh danh Thiên chúa" - Chúc mừng giáng sinh! Chẳng lẽ Phật giáo lại có người "ăn cơm ta mà hại tui"!

BUỒN!

Bui Trung


From: Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ  
Date: 2013/12/16
Subject: VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI - BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM - VP.PHTQ.CANADA trân trọng kính chúc tất cả những người thiện tâm trên trái đất & Trăm năm dài chẳng mấy mươi - Sống cho đáng sống vui tươi trọn đời - Không cần phải thờ phượng Ðức Phật Thích Ca, chỉ cần sống đúng theo tinh thần bát chánh đạo
To: VP.PHTQ.CANADA



 

VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI
BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

Nhân mùa Lễ Giáng Sinh 2013 và Năm Mới Dương Lịch 2014 trong niềm hân hoan của mọi người Việt Nam trên toàn thế giới VP.PHTQ.CANADA trân trọng kính chúc tất cả những người thiện tâm trên trái đất

BÌNH AN & HẠNH PHÚC

Không cần phải thờ phượng Ðức Phật Thích Ca,  hay bất cứ vị Phật nào, vị Bồ Tát nào, 

chỉ cần sống đúng theo tinh thần bát chánh đạo, bất cứ người nào cũng đều được an lạc và hạnh phúc, 

cao hơn nữa, đều được giác ngộ và giải thoát. 

Bằng như ngược lại, lập bàn thờ Phật tại gia, đi chùa lễ lạy,  mà không sống đúng theo tinh thần bát chánh đạo,  dù là Phật tử tại gia hay xuất gia,  cũng chẳng có ích lợi gì!

Ðó mới thực là chí công vô tư, mới thực là chánh đạo vậy. 

Kính mời viếng thăm:
http://phtq-canada.blogspot.com/
http://phtq-canada.chuaphat.com/

http://lotus-lantern-canada.blogspot.com/

GHI TÊN MAILING LIST VP.PHTQ.CANADA <cutranlacdao@yahoo.com>

 


PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG

108 - 123 RAILROAD ST., BRAMPTON, ON, L6X 1G9, CANADA

Tel.: 647-828-1016
Email: cutranlacdao@yahoo.com


 

Vài email liên hệ:

- Điện thư Trần tình và Cảnh cáo (TQD)

- Tố Cáo những kẻ vu khống, mạ lị, phỉ báng đối với hai nhà sư Thích Nhật Tân và Thích Nguyên Tạng (TQD)

- Một sự xác minh lẽ ra cần công bố hơn 3 tháng trước (Đỗ Thuấn)