Dẫn: Phản ứng của một tín hữu đạo Chúa


From: DANG VO
To: sachhiem@sachhiem.net,

Subject: Tôi đọc phản ứng của một Kitô hữu
Date: Monday, April 19, 2010 8:21 AM

 

Kính gởi BBT sachhiem

Gởi bạn Nguyễn Thị Hồng Loan !

Tôi là một độc giả thường xuyên của trang web, cách đây ít lâu, tôi có đọc bài của bạn trên trang web về phản ứng của bạn với bài của tác giả Charlie Nguyễn nên tôi viết bài này gởi tới bạn!

Mới đọc bài của bạn là tôi biết ngay bạn thuộc lớp giáo dân cực kỳ sùng đạo và cuồng tín, những người như bạn đều có chung một tâm cảnh là ai phê phán điều gì thì họ lập tức phản ứng lại ngay mà không cần dùng lý trí suy xét xem điều đó sai hay đúng cho nên những bài viết có nội dung phê phán Thiên Chúa Giáo được đăng trên trang web này thường nhận được thư của những giáo dân cuồng tín như bạn với nội dung sau:

- Cho rằng các tác giả cố tình đặt điều vu khống, phỉ báng, đánh phá và bội nhọ đạo Thiên Chúa Giáo

- Vu vạ trang web là cánh tay nối dài của CS ở Hải Ngọai, chửi bới các tác giả là các cán bộ Cộng sản âm mưu phá họai họ(không ai chịu đọc tiểu sử các tác giả của BBT đăng sờ sờ trên trang web)

- Đe dọa, kiện các tác giả của BBT ra tòa vì tội nói xấu, gây chia rẽ và bêu riếu Thiên Chúa Giáo

Vậy nên trường hợp của bạn cũng đâu phải là ngọai lệ, trong bài viết của bạn chỉ trích tác giả Charlie Nguyễn tôi thấy lý luận của bạn rất cùn và ngô nghê đến độ buồn cười. Bạn đâu có biết rằng có rất nhiều học giả, nhà văn, chính trị gia thậm chí các nhà thần học phê phán, chỉ trích Thiên Chúa chứ đâu riêng ông Charlie Nguyễn và nhận định của họ cũng không khác nhau bao nhiêu.

Bạn không chỉ ra đựơc ông Charlie Nguyễn sai ở chỗ nào và cứ dẫn dắt người đọc lan man lòng vòng vào thánh kinh. Thiên chúa của bạn được mọi người xưng tụng là đấn tòan năng như thế thì việc đưa dân Do Thái lên thiên đường cũng chỉ là chuyện nhỏ, nói gì đến việc ra khỏi Ai Cập ? Gã Pharaong kia có là cái đinh gì mà dám đàn áp, bóc lột dân Do Thái và cản đường không cho dân Do Thái rời Ai Cập?Bạn kết thúc bằng một câu tôi nghe giống như một con vẹt đọc thánh kinh mà cũng không đưa ra một bằng chứng nào : ”Thiên Chúa rất công bằng ”Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kêu căng, Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường…”.

Tôi không phải là người chuyên nghiên cứu về thánh kinh và cũng chỉ là một người viết nghiệp dư nhưng tôi thấy chẳng mấy khó để phản bác lại lý luận của bạn. Tôi cũng xin trích từ thánh kinh của chính Thiên Chúa Giáo về hình ảnh và những đức tính của người cha, người bạn hết sức thân thiết của bạn :

- Bất công: Trong Thánh kinh còn ghi rõ, ngài khóai ăn thịt hơn trái cây nên chỉ nhận lễ vật của ông anh Abel mà không đóai hòai gì đến lễ vật của thằng em Cain, nên kết quả thằng em tức quá cho ông anh đi chầu Chúa luôn.

- Độc ác: “Ta đến đây không phải mang lại sự bình an, mà là mang gươm dáo. Ta đến để con trai chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng và làm cho người trong nhà trở thành thù địch chống lại nhau” chưa hết, ngài dạy phải thương yêu và tha thứ cho kẻ thù nhưng ngài lại dạy:”Hãy đem kẻ thù của các ngươi ra đây, những kẻ không muốn ta ngự trị trên chúng, giết chúng trước mặt ta”. Theo thánh kinh là người vừa húyt sáo vừa nặn ra quả đất và muôn lòai trong 7 ngày cách đây hơn 6000 năm, nhưng khi nổi giận lôi đình thì ngài phóng hỏa thiêu rụi hai thành phố lớn, dâng hồng thủy diệt sạch sành sanh mọi thứ.Ngài còn dạy rằng: ” mọi sự trên đời này đều do một tay ngài làm ra”, không biết theo thánh kinh thì thảm họa sóng thần ở Thái Bình Dương, động đất ở Haiti có từ đâu ? chỉ tính nạn nhân của hai vụ hai vụ thiên tai này thôi (không tính vô vàn những vụ có từ trước) có đủ chứng minh cho lời tôi nói như trên không, tôi xin nhường câu trả lời cho bạn !

- Ghen tỵ: Chính ngài đã thú nhận, trong số 10 điều răn, bạn hãy xem điều răn thứ ba ngài phán : “Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông “ ngài ghét bất cứ ai thờ một vị thần nào khác ngòai ngài. Chưa hết: “Kẻ nào yêu kính cha mẹ hơn ta thì không đáng gì đối với Ta, và kẻ nào yêu thương con cái hơn Ta cũng không đáng gì đối với Ta”.

Xin bạn hãy đọc kỹ trước khi nói rằng tôi đặt điều vu vạ, phỉ báng, nói xấu đạo của bạn nhé ! vì những điều trên tôi rút ra ngay từ thánh kinh TCG đó chứ đâu xa. Nếu những dòng chữ này mà đến được với những người đồng đạo của bạn thì chắc chắn tôi sẽ nhận được không ít những lời chửi bới vô văn hóa rất quen thuộc hoặc là: “ Kẻ vô thần không có đức tin làm sao hiểu được sự mầu nhiệm của Thánh Kinh “ phải không bạn? nhưng bạn có dám giơ tay xin thề trước Chúa của bạn rằng những điều tôi nói trên đây không hề có trong Thánh kinh không ?

Còn nhận định của ông Charlie Nguyễn: “Điều này giải thích cho ta hiểu lý do vì sao mọi người Công Giáo đều mất gốc và đã tự biến thành những kẻ lạc loài trên quê hương Việt Nam.”, tôi thấy không sai, nhiều lắm là cần đính chính lại, thay chữ “mọi người “ bằng chữ “ đa số”. Ông là một tác giả người Thiên Chúa Giáo đạo dòng nhiều đời, đã từng sống và chứng kiến những thời khắc quan trọng của lịch sử, đã từng có mấy năm học tại chủng viện thánh gia và nhiều năm nghiên cứu về Thiên Chúa Giáo, hiển nhiên sự từng trải cả về đường đạo lẫn đường đời chắc chắn hơn bạn xa lơ xa lắc. Để có những tác phẩm mang tâm huyết cả đời ông đã phải đổi bằng cái giá không rẻ chút nào: bạn bè đồng đạo nguyền rủa, vợ con xa lánh nhưng rồi ông vẫn chấp nhận để đổi lấy cái giá của sự thật. Người có đạo gốc đến mấy đời mà dám làm như ông chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhận định trên của ông là sự trải nghiệm gần một đời người, đâu phải là đọc xong một bài báo là ông kết luận giống như bạn.

Còn kẻ mất gốc, bạn hiểu hay cố tình không hiểu ?Tiếc thay ông Charlie Nguyễn không còn nên tôi đành thay ông trả lời bạn vậy. Kẻ mất gốc và và lạc lòai tức là những kẻ sống trên quê hương nhưng coi thường công lao của tổ tiên, bôi bẩn hình ảnh của các anh hùng dân tộc, quăng bàn thờ ông bà mà giao linh hồn cho những kẻ ngọai bang chăn dắt, sẵn sàng rước ngọai xâm vào nhà mà điều này thì không ai làm được ngọai trừ đám dân Chúa. Theo cô không gọi là lạc lòai thì nên dùng từ gì xin bạn cho ý kiến ?.

Đọan sau bạn viết thì tôi thấy càng buồn cười, quả là các bậc chăn chiên đã nhồi sọ cho bạn từ lúc lọt lòng để trở thành một chiến sĩ văn hóa tích cực trên mặt trận tuyên truyền hình ảnh của giáo hội. Bạn vẽ ra cho mọi người thấy một hình ảnh giáo hội cực kỳ thánh thiện “gồm những con người xả thân vào những trại phong hủi, vào những cô nhi viện, giúp những mang căng bệnh HIV mà xã hội luôn ngại ngùng” mà bạn quên, hoặc giáo hội không dạy cho bạn (hoặc cấm tiệt không cho bạn biết) rằng giáo hội còn có một lịch sử rất tội lỗi với đất nước, đội ngũ truyền giáo chuyên cung cấp thông tin tình báo cho thực dân đánh chiếm nước ta ngay từ lúc Thiên Chúa Giáo có mặt ở VN, một lớp người chuyên coi những kẻ truyền giáo ngọai quốc như những ông cố nội, sẵn sàng theo ôm chân quân xâm lược, tiếp tay cho ngọai bang.

Lịch sử vẫn chưa quên một hình ảnh Trần Lục với đạo quân thập tự, sát cánh bên Pháp đàn áp khởi nghĩa Ba Đình. Âm mưu đầu độc và tấn công Hà Thành của lãnh tụ Hòang Hoa Thám thất bại chỉ vì nội gián là dân Chúa đi xưng tội .Trong những năm kháng chiến, những người kháng chiến và người lương không khỏi rùng mình khi nhắc đến khu Bùi Chu – Phát Diệm và các làng Thiên Chúa Giáo, trong khi cả nước kháng chiến, tốn biết bao công sức máu xương để mong gìanh độc lập thì những đám dân Chúa này sẵn sàng xả thân chống nước cứu Pháp, Pháp chạy lại ôm chân Mỹ. Thập niên 50-60, hình ảnh giáo xứ Hố nai, Gia Kiệm chắc chắn còn nguyên trong ký ức người lương, những gã mặc áo chùng thâm quyền lực như lãnh chúa trong quân đội, súng giấu trong áo chùng thâm tha hồ tác oai tác quái. Người dân Cà Mau Miền Nam sẽ không quên một hình ảnh LM Nguyễn Lạc Hóa cầm đầu biệt đội Hải Yến cả ngàn người chuyên lùng bắt Việt Cộng, khủng bố, giết người lương như cơm bữa.

Người Việt Nam sẽ không bao giờ quên hình ảnh Ngô Đình Diệm, kẻ được dân Chúa tung hô như anh hùng dân tộc, đã làm lễ dâng nước Việt nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm có một câu nói nổi tiếng, chắc chắn sẽ lưu vào sử: ” Biên giới Hoa Kỳ kéo dài tới vĩ tuyến 17”.Người Việt nam cũng sẽ không quên câu nói của LM Hòang Quỳnh – một trong những kẻ cầm đầu lực lượng giáo dân Bùi Chu – Phát Diệm di cư: “ Giữ đạo không giữ nước, thà mất nước chứ không mất Chúa “.

Bạn thấy đấy, hình ảnh giáo hội của bạn thời chiến đấy, còn thời bình thì sao ? bạn nghĩ xem trong nước ai là người coi thường pháp luật, thường xuyên tụ tập ăn vạ chống phá nhà nước, kêu gào đòi đất, đòi tài sản cho giáo hội vốn dĩ là những thứ đã ăn cướp được ? Trên các trang web TCG hải ngọai tràn ngập những lời kích động hô hào lật đổ chính quyền, mơ tưởng về thời huy hòang sống trên đầu trên cổ thiên hạ của dân Chúa dưới thời Ngô Đình Diệm và vẫn còn hy vọng cái hồn ma này ngày nào đó sẽ đội mồ sống dậy, ca tụng những kẻ quấy rối như Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, kêu gào dân chủ nhân quyền, các sự kiện tiêu cực trong nước được khai thác và thổi phồng đến mức tối đa. Nếu bạn không bịt tai nhắm mắt, bạn có nghe câu nói của tổng giám mục Ngô Quang Kiệt: “ Rất nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu VN “ làm cho dư luận bất bình ? Rồi những vụ quấy rối lộn xộn như Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, Đồng Chiêm chứng tỏ rằng họ đã kế thừa rất xuất sắc tinh thần chống nước cứu ngọai xâm của dân Chúa thời chiến cũng như thời bình. Với những con người như thế, với tâm cảnh như thế, chắc chắn sẽ còn những câu nói để đời hay hơn nữa, bạn cứ đón nghe nhé.

Vì bạn quảng cáo quá nhiệt tình vô tình bạn đã xúc phạm đến người lương chúng tôi. Những kẻ lạc lòai "thà mất nước hơn mất Chúa," theo giặc thời chiến, làm lọan thời bình như đám dân Chúa mà không bị xét nét, lên án mới lạ, còn những kẻ dửng dưng khi chứng kiến nỗi đau của người khác là ai ? Bạn đừng quên rằng nỗi đau của cả dân tộc dưới 100 năm Pháp đô hộ, 30 năm chiến tranh tàn khốc, hàng triệu sinh linh bỏ mạng thì giáo hội của bạn đã góp phần không nhỏ vào đấy đâu. Những bệnh nhân phong, những nạn nhân HIV của xã hội thì hơn 90% trong số 86 triệu người lương chúng tôi dửng dưng chỉ có giáo hội của bạn quan tâm chắc ? Tôi biết TCG có khá nhiều tổ chức từ thiện (và có con chiên khoe rằng TCG là tôn giáo có cơ sở từ thiện nhiều nhất thế giới) , và họ rất giàu nhưng sự đóng góp của họ cho xã hội chẳng là bao nhiêu.

Tôi không biết bạn đang sống ở VN hay hải ngọai, mỗi khi có chương trình đóng góp lớn cho từ thiện thông qua cầu truyền hình trực tiếp hay qua các chương trình lớn ủng hộ người nghèo thì bạn có thấy đa phần là các cá nhân, các tập thể, các nhà hảo tâm và công ty chung tay đóng góp rất nhiều, mỗi khi có những mảnh đời bất hạnh, những hòan cảnh thương tâm được đăng lên báo là vô số thư từ, tiền bạc ủng hộ từ bạn đọc xa gần gửi tới. Bản thân tôi cũng đã từng hơn chục lần đi làm từ thiện mà có thấy bóng dáng của tổ chức nào của giáo hội hay có tên chùng thâm nào tham gia đâu, mỗi đồng tiền họ bỏ ra là cả một sự toan tính có lợi từ giáo hội, họ xả thân như bạn nói là để gom linh hồn cho Chúa chứ đâu có hề vô tư, vô vị lợi như các tổ chức khác, nhưng một khi có ai đó muốn gia nhập vào giáo hội làm con chiên thì chắc chắn họ sẽ được bỏ tiền ra giúp đỡ mặc dù họ không phải là nạn nhân của những trận thiên tai và đối tượng nghèo. Đi đạo có gạo mà ăn ngày nay xem ra vẫn còn dụ dỗ được những kẻ coi miếng ăn hơn lòng tự trọng.

Để bổ sung thêm về hình ảnh giáo hội của bạn, giáo hội La Mã thánh thiện duy nhất trên thế gian (theo lời tung hô của giới chiên) bạn cũng cần đọc thêm về sự kiện ngài đức thánh Cha của bạn ấy mà – kẻ đứng đầu Vatican, người được coi như không thể lầm lẫn về tín lý mới đây đã phải lên tiếng, viết thư xin lỗi để trấn an dư luận vì hàng ngàn vụ scandal tình dục liên quan đến các giám mục, linh mục của các nước Nam Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, Mỹ và Úc. Nhiều vụ bị ém nhẹm suốt mấy chục năm qua, không tính những vụ giáo hội đổ tiền của ra đền bù và lấp liếm sự thật, nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật, cái kim trong bọc bây giờ cũng phải lòi ra. Vậy là cùng với những hình cụ tra tấn dã man, tòa án xử dị giáo, Thập Tự Chinh thời trung cổ, các scandal tình dục của thế kỷ 21 chắc chắn sẽ ghi vào trong lịch sử để bổ sung thêm cho bảng thành tích huy hòang của giáo hội La Mã. Tại Mỹ và Châu Âu, người dân đã thức tỉnh từ lâu, người ta biểu tình la ó làm rung động cả Châu Âu, tòa thánh thiếu điều phải đeo mo vào mặt.

Thế nhưng giới dân Chúa ở thế giới và cả VN hình như vẫn bị nhốt trong cái ngục tâm linh thời trung cổ nên không ai dám lên tiếng, có biết cũng đành ngậm tăm chứ mở mồm là bị rút phép thông công là bỏ mẹ. Tôi thử vào một vài trang web của dân Chúa để xem thử và thật tội nghiệp, cho đến giờ họ vẫn cứ tin (hoặc là đức thánh cha bắt họ phải tin) là hình ảnh giáo hội vẫn thánh thiện như bạn nghĩ nên cho đến giờ phút này các website này vẫn đăng tin như để thanh minh cho tòa thánh và cố lái dư luận qua hướng khác để vớt vát cái mặt cho thánh cha – tôi xin trích lại nguyên văn để bạn khỏi nói tôi đặt điều vu khống:

Trong Vietcatholic:

“Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ phản ứng "bằng sự nhẫn nại để dần lộ ra 'những tiết lộ' thiên vị hoặc cáo buộc đang tìm cách phá hoại uy tín của ngài hoặc các tổ chức và cá nhân khác trong Giáo Hội".

Vẫn là bài cũ, xưa như quả đất theo tinh thần của giáo hội thời trung cổ: Tự do báo chí và ngôn luận là thứ tự do xấu xa nhất vì nó góp phần vạch ra cái mặt không lấy gì làm đẹp của tòa thánh. Việc đã rành rành ra rồi, cả thế giới đều sốc khi biết tin này, đức Thánh Cha phải lên tiếng xin lỗi để làm dịu dư luận (tôi thách bạn đốt đuốc lên giữa ban ngày để tìm xem có vị lãnh tụ tôn giáo nào phải làm điều mà đức thánh cha bạn đã làm) nhưng các con chiên thì vẫn cứ một mực cho rằng “ vu khống, phá họai “ uy tín giáo hội. Nên giáo dục theo tinh thần giáo hội như thế này thì sau sự kiện này, chắc hẳn vẫn còn nhiều con chiên cho rằng giáo hội “ gồm những người ………” giống như bạn nhận định vậy

Trong các mẩu tin của trang web tiếng Việt của hội tryền giáo Đài Loan:

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, nhấn mạnh rằng trong lá thư gởi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan, Ðức thánh cha đã cho thấy ngài cương quyết gặp gỡ các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục. Cha Lombardi cũng ghi nhận rằng "nhiều nạn nhân muốn được nâng đỡ tinh thần hơn là tìm kiếm sự đền bù vật chất".

Phát ngôn viên Tòa thánh, một lần nữa, lên án giới truyền thông vì tấn công Ðức thánh cha một cách bất công.

Ðức hồng y Gracias cũng nói rằng báo chí cố tình khai thác những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục để bôi nhọ hình ảnh tốt của Giáo hội tại Ấn độ

Ðức hồng y Vingt Trois nhìn nhận rằng những hành động lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục "bóp méo bộ mặt" thật của Giáo hội. Tuy nhiên, theo Ðức hồng y, đây không phải là một làn sóng tội ác đang diễn ra trong Giáo hội, mà là những hành động đã xảy ra cách đây hằng 50 năm. Ðức hồng y nói: "Nếu moi ra mọi trường hợp ấu dâm được xét xử tại Pháp từ nửa thế kỷ nay, thì người ta sẽ có cả một danh sách dài những hành động ghê tởm trong đó các tu sĩ chỉ là một thiểu số".

Hành động đã xảy ra 50 năm, nhưng bạn thấy giờ này vị hồng y mới công nhận mà công nhận theo kiểu lấp lửng nhỏ giọt. Câu cuối cùng trong mẩu tin này hàm ý giảm thiểu sự tổn hại cho uy tín của giáo hội, nhưng ngài hồng y hình như chưa thông tóan học. “ Các tu sĩ chỉ là thiểu số” nếu đúng như ngài nhận định thì ngài chỉ tính ở Pháp thôi, không tính mấy chục nước Châu Âu, Mỹ, Úc cộng lại mà điểm nóng là ở Ái Nhĩ Lan và Brazil, có trường hợp một giám mục ấu dâm bệnh họan với gần 200 trẻ . Nếu cộng lại mà “vẫn chỉ là thiểu số “ như ngài nói thì chắc dân Âu Mỹ thật quá đáng hết chỗ nói, họ đều mù cả và điên hết rồi, biểu tình, phản đối làm gì để cho "Đức Thánh Cha" phải xuống nước xin lỗi.

Thời đại mà giáo hội La Mã trung cổ tác oai tác quái suốt 16 thế kỷ ở Châu Âu, thần quyền kết hợp với thế quyền để che mắt, bịt mồm dư luận đã qua lâu rồi! Bây giờ là thời đại công nghệ kỹ thuật số, kỷ nguyên bùng nổ thông tin, cả thế giới có thể tiếp cận các sự kiện quan trọng từng ngày. Cái tin này xuất hiện tràn ngập các trang web quốc tế, cả Châu Âu và Mỹ hàng hòang, không biết tin động trời này có làm bao nhiêu người như bạn và dân Chúa ở Việt Nam tỉnh ra.

Tục ngữ Tây Tạng có câu: “ Sự mù lòa đáng lên án nhất là có mắt nhưng cứ nhắm tịt trước sự thật”. Sự kiện này mà không làm những người như bạn mở mắt ra được mà cứ: ”giáo hội gồm những người...” thì quả là hết thuốc chữa, xin bó tay !.

 

VÕ ĐẶNG

 

Bài liên quan:

- Góp Ý Cùng Cô Nguyễn Thị Hồng Loan (Gã Học Trò)

- Gởi bạn Nguyễn Thị Hồng Loan ! (Võ Đăng)

- Phản ứng của một tín hữu đạo Chúa (SH)

 

Cùng tác giả:


Gởi bạn Nguyễn Thị Hồng Loan ! (Võ Đặng)
Gởi Thần học gia Nguyễn Quang Minh (Võ Đăng)
Vụ khởi kiện GS Trần Chung Ngọc & Nhóm Giao Điểm (Võ Đăng)

 

 


Các Emails khác