Từ việc phủ cờ - đến những Ông Tướng đã bỏ chạy

On Mon, 6/15/09,

From: Thomas Thompson

Subject: [Thaoluan9] Re: GỬI BÀ TÚY PHƯỢNG.

Thưa Bà,

Không phải vì chuyện Bà thưa gửi Tôi đến Đại tá NGUYỄN HUY HÙNG, quá sợ, nên tôi phải viết thư cho Bà. Tôi chỉ muốn nói với Bà là Bà đã nói quá nhiễu cái sai, tôi thấy cần phải day thêm cho Bà bài học mà có lẽ vì chủ quan, vì được quá nuông chiều là Tiểu thư của  một vị Tướng quân, nên cứ ngỡ Bà, cũng như gia đình là phải được tất cả mọi người, nhất là những Anh em cựu QNQLVNCH (Quân Nhân Quân Lực VN Cộng Hòa) có bổn phận phải kính trọng.

Thứ 1- Bà nói rằng tôi đã hổn láo, phản đối chuyện Phủ Cờ Vàng cho NGUYỄN BÁ CẨN và THIẾU TƯỚNG BÙI ĐÌNH ĐẠM ? Bà nói sai rồi, Tôi, trước nay chưa hề phản đối trực tiếp việc Phủ Quốc kỳ cho TT (thiếu tướng) Bùi Đình Đạm. Chính Ông Thi sỉ HỒ CÔNG TÂM đã làm bài thơ chửi TT BĐĐ, cho rằng những ngày ở Nha Động Viên, ăn hối lộ, cho Bà Đạm có tiền đánh bạc. Tôi đã không tiếc lời phản đối Ông ta. Ông HCT hiện có trên Diễn đàn nầy, Bà cứ hỏi xem điều tôi nói có đúng không ? Trong khi đó bà bảo rằng Thi sỉ HCT làm thơ không ác ý và tỏ vẻ mơn trớn Ông ta !! Mail của  Bà vẫn còn đây, tất cả những vi hữu nào có trên Diễn đàn nầy đều thấy tôi nói đúng hay sai ?

Riêng về Ông NGUYỄN BÁ CẨN, tôi có phản đối gay gắt về chuyện Phủ Cờ Vàng cho Ông ta vì Tôi hiện có ảnh NGUYỄN BÁ CẨN cùng mấy Lão già mất nết, khăn đóng, áo dài thì thụp vái lạy HOÀNG MINH CHÍNH tại buổi lễ truy điệu HMC tại Sanjosé, chẳng những vậy còn lôi theo một đám Hoa, Á hậu đến làm lễ nữa. Đó là tôi chưa nói NBC đã tuyên bố Cờ Vàng vô giá trị trong một cuộc tổ chức tại Canada trước đây. Ai tha thiết với Cờ Vàng cũng tự nhận điều tôi nói ĐÚNG hay SAI ??

Vấn đề tiếp theo, việc kính trọng nhau giữa người và người, nói chung và giữa thuộc cấp với Cấp Chỉ huy trong Quân đội, nói riêng, không thể dùng Cấp bậc, chức vụ để bắt ép thuộc cấp của  mình phải thương mến, kính trọng mình. Ngay như ngày hiện còn đang tại ngũ cũng vậy, vì KỸ LUẬT, cấp dưới phải tuyệt đối nghe lệnh cấp trên, nhưng bảo là phải tuyệt đối kính trọng cấp trên thì dứt khoát là không có. Việc thương mến, kính trọng nầy phải do từ sự tự phát bởi HÀNH ĐỘNG, TƯ CÁCH lãnh đạo của  cấp trên áp dụng với thuộc cấp.

Trên Diễn đàn nầy, tuần trước, có vị nào đó Post bài NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CUẢ BKTD, bài viết của  Tướng TRẦN QUANG KHÔI kể lại trong đó có đoạn nói rằng Khi mà Tướng KHÔI và Tướng LÊ MINH ĐẢO đang cố gắng phối trí lực lượng chận Cộng quân không cho vượt qua Biên hoà, mục đích để bảo vệ thủ đô Saìgòn ngày 29 tháng 04 năm 1975. Tướng TOÀN đã họp và ban chỉ thị cho Tướng Khôi và Tướng Đảo cố gắng tử thủ, cố tình dấu sự tan rả của  SĐ25 và Tướng LÝ TÒNG BÁ bị bắt, ngay sau đó bỏ chuồn ra Hạm đội. Tướng KHÔI viết thẳng ra rằng TƯỚNG TOÀN ĐÃ BỎ TRỐN.

Ngày 30 tháng 04, thấy Biên hoà bổng dưng im lặng, Tướng Khôi biết được âm mưu của  địch nên đã kéo cả lực lượng về bảo vệ Sàigòn. Ông liên lạc rất nhiều lần về TTM, không ai trả lời (Trốn hết rồi ). Khi kéo về đến cầu Xa lộ, nghe Dương Văn Minh đọc lệnh đầu hàng !!!!

Đây chỉ là một thí dụ nhỏ trong muôn ngàn thí dụ. Giả sử như tất cả quân nhân các cấp QLVNCH cùng ôm súng chiến đấu đến giờ phút cuối cùng như Tướng Khôi và những anh em binh sỉ trong lực lượng của  Ông, chỉ phải buông súng khi có lệnh đầu hàng thì KHÔNG AI CÓ THỂ NÓI AI. Nhưng rỏ ràng là có nhiều, rất nhiều những Ông Tướng đã bỏ chạy, bỏ chạy ngay khi Chính phủ vẫn còn, Quân lực vẫn còn. Như vậy THÌ KHÔNG LÀ ĐÀO NGỦ HAY SAO ??

Lính có tư cách của Lính, quan có tư cách của  Quan. Trong lúc Lính còn hiên ngang ôm súng trực diện với kẻ thù, Tướng tư lệnh co giò bỏ chạy, NHƯ VẬY BẢO LÍNH LÀM SAO MÀ KÍNH PHỤC CHO ĐƯỢC ĐÂY ?? Tướng có gia đình Cha, Mẹ, Vợ, con, Lính cũng có Gia đình, Cha, Mẹ, Vợ con, tất cả nào có khác gì nhau.... Trước sự kiện đó, làm sao bắt thằng Lính tôn sùng, kính phục thằng Quan cho được. Không quay súng bắn bỏ đã là điều may mắn lắm rồi !!

Tướng VŨ VĂN GIAI, Tư lệnh Sư đoàn 3/BB. Khi mà Phạm Văn Đính kéo cả Trung đoàn ra hàng giặc, 2 Trung đoàn còn lại, vừa mất tinh thần, vừa suy yếu lực lượng, rút chạy khỏi Đông hà !! Dù Tướng GIAI là một Tướng giỏi, nhưng thử hỏi làm sao đây khi mà thuộc cấp đã rùng rùng bỏ chạy ?? Chẳng lẽ đích thân xách cây M16 ra chận quân thù ?? Ông chỉ rút khỏi Đông hà. Hội đồng Tướng lãnh đã đưa Ông ra toà án quân sự, giáng xuống Binh nhì, giam vào quân lao. Thế thì những tên Tướng không phải chạy thối lui mà bỏ chạy ra khỏi VN giữa lúc đang đánh nhau thì xử như thế nào đây ?? Nhất định không thể lột lon, giáng xuống Binh nhì được mà phải xử làm LAO CÔNG ĐÀO BINH mơi đúng !!

Đáng lý không nên nói ra những điều đau lòng nầy !! Nhưng bao nhiêu năm tù tội, khổ đau, bao nhiêu năm bị chèn ép trong quân ngủ, cộng thêm những gian nguy khổ cực đã làm cho tôi không nén được lòng, phát tiết ra chút ít cho thoả mà thôi dù là tôi biết cũng chẳng đến đâu, chỉ thêm gây thù chuốc oán mà thôi !!

Bà nên nhớ rằng trước những đau khổ của  tôi, trước những mất mát của  gia đình tôi, tôi chỉ nói chút hung hăng như vậy thật sự chưa thắm gì !! Tiếc là tôi không thể làm gì hơn được.

Tốt nhất Bà đừng nên chọc vào vết thương lòng của  tôi, biết đâu chừng tôi nổi điên thực sự thì chỉ thêm phiền.

Trân trọng chào Bà.

LỖ TRÍ THÂM

 

* xem các bài vết liên hệ:

Vấn Nạn Buôn Bán Ma Túy (Nguyễn Mạnh Quang)

DD emails: TT Thiệu Buôn Lậu - Tướng Ngô Dzu - Còi Hụ Long An (DD Thảo Luận/Tôn Thất GL)

 


Các Emails khác