Wednesday, January 14, 2009 10:53 PM

From:

Thien Ly <thienly@yahoo.com>

Subject:

[VN-Politics] Re: Hãy đánh sụm nền kinh tế Vietnam ...

Dẫn: Bài viết của con chiên Matthew Trần- Hãy dánh sụm nền kinh tế cs Vietnam ....

 

Vài Suy Tư Về Bài Viết “Đánh Sụm Nền Kinh Tế Việt Nam” do

Đúng là mấy ông mấy bà ăn ở không rồi lên mạng làm netters, rút ở trong phòng, ngồi trong bóng tối rồi bình luận chuyện chính trị., chính trị mồm, chính trị cuối tuần, chính trị sau giờ “cày” ở công sở , về nhà chẳng biết làm gì rồi lên mạng lưới internet .. Nổ...Nổ...Nổ...

Chính quyền VNCH lúc còn đương thời đã làm được gì cho dân tộc, cho đất nước? Phần đông (tôi không nói là toàn bộ, 100%) các ông cũng tham nhũng, bè phái và yếu hèn, vô trách nhiệm, làm cho quần chúng nhân dân bất mãn, mất niềm tin, và nhiều nguyên nhân khác cộng lại, nên đất nước mới rơi vào tay cộng sản Bắc Việt. Trong lịch sử thế giới, chưa có một tướng lảnh nào biết đầu hàng, thà tử trận chứ không hề quy hàng, nhưng thời VNCH thì “tướng lảnh” đầu hàng và bỏ chạy rất nhiều... chạy bỏ cả đồng đội, đồng bào và bỏ cả quê hương. Tinh thần chiến đấu yếu kém như thế thí thử hỏi làm sao đủ tư cách để giử gìn đất nước quê hương !? Làm sao để xứng đáng để trị vì đất nước !? Đất nước Việt Nam không rơi vào tay cộng sản Bắc Việt, thì cũng rơi vào tay ngoại bang, để rồi tiếp tục hầu hạ, nịnh hót ngoai bang, để được hưởng quyền thế cá nhân, vinh thân, phì da một thiểu số, nhưng dân tộc thì tiếp tục chịu đựng cảnh đói nghèo và yếu kém !

Chúng ta là những người “chính nghĩa” thua cuộc vì tinh thần chiến đấu không kiên cường, thiếu trách nhiệm, tham nhủng, bè phái không hơn không kém ... Bây giờ chúng ta “chạy” ra nước ngoài để tìm tự do, lo cho cuộc sống ấm no riêng tư ... còn dân tộc ở lại phải tiếp tục chịu đựng sống trong cảnh lầm thang, khốn khó, bưng bít trong sự kềm kẹp của bọn Việt Nam cộng sản độc tài. Mãi đến bây giờ chúng ta vẫn chưa chịu mở mắt để nhìn nhận lỗi lầm, để thấy cái thực tế phũ phàng rằng tại sao chúng ta thất bại!?

Chúng ta, những người theo chế độ VNCH, lúc đương thời vẫn được hạnh phúc ấm no, còn dân tộc thì phải chịu đựng cảnh bom đạn, đói rách, có tháng năm nào được sống an bình trong mái ấm gia đình. Chỉ mong cho đất nước thanh bình, không còn nạn chiến lửa đao binh... và mong được cơm no áo ấm... Có bao giờ được đâu!

Hiện tại chúng ta được ra sống ở hải ngoại, được sống trong cảnh an bình, tự do, cơm no, áo ấm, dân tộc ở quê nhà vẫn còn tiếp tục trong cảnh đói khát, lầm thang, mặc dù không còn chiến lửa đao binh.

Sống trong cảnh quá an bình, êm ấm, nhàn rỗi, chẳng biết làm gì, rồi mấy ông mấy bà lên mạng internet bàn luận chính trị nghiệp dư, cho thiên hạ biết rằng ta đây là người có chí lớn, yêu nước thương dân, và nghĩ ra chính lược " Đánh sụm nền kinh tế Việt Nam" (1) để trả thù quá khứ hầu diệt được cộng sản Việt Nam. Chính lược cục bộ và cực đoan như thế, quý vị nghĩ rằng sẽ tiêu diệt được chế độ cộng sản VN à? Có lẽ mấy ông mấy bà vẫn còn đang nằm trong mộng, sống trong mơ. Bao giờ mới chịu tỉnh giấc đây!? Quý vị làm ơn đừng có sống trong mơ, đi trong mộng nữa. Hiện tại ở trong nước, mấy ông cán bộ cao cấp cộng sản Việt Nam họ đều là triệu phú hoặc tỷ phú đô la, tiền của họ có thể chất thành đống, tiêu xài cả mấy đời con cháu của họ vẫn không bao giờ hết. Chính lược “cấm vận” kinh tế của quý ông, quý bà chỉ là một hình thức tiếp tục làm nghèo cho đất nước, làm khổ thêm cho dân tộc thì có. Quý vị sẽ không bao giờ làm cho mấy ông cán bộ lảnh đạo cao cấp nhà nước CSVN mới “Sụm” như chính lược của các ông, các bà nghĩ và tưởng!!

Hiện trạng đất nước Việt Nam hiện nay, dân chúng đói khổ, đất nước bị cắt xén đất “dâng” cho giặc phương Bắc, v.v… quý vị, những người lãnh đạo VNCH trước kia, cũng có trách nhiệm một phần vì lỗi lầm của quý vị trong quá khứ. (Nếu nhìn theo cái nhìn tương sinh, tương duyên trong triết lý của Phật giáo). Nếu quý vị không làm gì được hơn, không đóng góp được thực tế, thì đừng nên tiếp tục hối tiếc một thời “vàng son” của quá khứ, rồi tung hoành “quyền lực ảo” hiện thời để nghĩ rằng có chút hy vọng làm lại oai hùng mộng ảo!

Làm chính trị bây giờ chúng ta cần phải có cái nhìn mới ( nhất là về mặt giáo dục, Giáo Dục là chìa khoá thay đổi tất cả cái nhìn và cuộc sống), chiến lược mới, và nhất là cần phải giải toả những thái độ cực đoan, chính lược thiển cận của nửa thế kỷ trước kia. Hãy nhìn cái nhìn chính lược của Nam Hàn đối với Bắc Hàn, hãy học cái thái độ chính lược Tây Âu đối với các nước cộng sản.

Từ ngữ của chính trị bây giờ cũng thay đổi, không còn áp dụng như xưa nữa. Từ Colonize (thuộc địa) bây giờ không còn được áp dụng nữa, mà người ta áp dụng từ co-operation ( hợp tác) nhiều hơn. Bởi vì nhân quyền bây giờ được nâng cao và tôn trọng, cho nên không cho phép một nước cường quyền, đầy thế lực đến lấn chiếm các nước nhược tiểu làm thuộc địa và bắt con người làm nô lệ nữa. Chính trị cũng vậy và tôn giáo cũng thế.

Xưa kia các nước cường quyền, thế lực đến xâm chiếm các nước nhược tiểu làm thuộc địa, họ dùng tôn giáo phương tây, Tin lành và Ki tô giáo, đi kèm theo để làm công cụ mục đích chính trị của họ. Họ bắt buộc người bản xứ (các nước bị thuộc địa) phải tin và đi theo tôn giáo tín ngưỡng của phương tây của họ, nếu ai không tin và làm theo, thì những người bản xứ sẽ bị giết, bị truất phế bằng cách nầy hoặc cách nọ ở nhiều hình thức khác nhau. Lịch sử đã chứng minh điều đó.

Bây giờ thì khác hơn xưa, các nước cường quyền thế lực đến các nước nhược tiểu nghèo kém để hợp tác làm ăn, để giải quyết vấn đề xã hội quốc gia, nhưng mục đích của họ thì không khác. Mục đích của họ vẫn là đến các nước nhược tiểu để làm sao lấy những tài nguyên thiên nhiên ở các nước sở tại, và xử dụng sức lao động nhân công người bản xứ rẻ mạc để sản xuất, làm ra thành phẩm những mặt hàng đem về làm giàu cho đất nước của họ. Chiến lược truyền giáo của các nước phương tây bây giờ cũng được thay đổi. Các nhà truyền giáo phương tây đến các nước nhược tiểu nầy không có bắt buộc hoặc đàn áp người bản xứ phải tin và đi theo. Các nhà truyền giáo phương tây bây giờ họ hiền hoà hơn, khôn khéo và mánh mun thiện xảo hơn xưa nhiều. Họ rất nhỏ nhẹ và lễ độ hơn, vỗ đầu và ngọt dịu hơn, họ biết tôn trọng và hoà nhập với văn hoá địa phương hơn, từ hình thức cho đến nội dung. Hình thức các nhà thờ bây giờ biết ăn cắp kiểu theo kiến trúc văn hoá bản xứ, các nhà thờ bây giờ hình thức giống như các ngôi chùa; nội dung của kinh thánh thì biết đạo văn, biết xử dụng theo triết lý Phật giáo, triết lý đông phương. nhưng diễn giải rất là lệch lạc, cố tình bóp méo triết lý của Phật giáo, diển đạt rất sai lầm. Mục đích của họ vẫn là làm sao chiêu dụ được số lượng con chiên, tín đồ cho đông để tạo cho tôn giáo phương tây có nhiều thế lực mạnh hơn, (collective power).

Đó là vài hàng tâm tình những điều tôi suy tư. Mỗi người có một cái nhìn, suy tư khác nhau. Tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Chúc tất cả mọi người luôn được sống trong an lành, biết mở rộng cái nhìn để hiểu, để cảm thông trong thương yêu và hiểu biết.

Thiên Lý

 

Các thư cùng đề tài gửi ra diễn đàn VN-Politics:

1 - 2009/1/11 oanh tran <juli_oanh@yahoo. com.vn>

DO PHAN QUOC !DU SAO GIONG MAU VIET CUNG DANG CHAY TRONG NGUOI CAC ANH CAC CHI.HAY DE CHO CHUNG TOI.NHUNG NGUOI CON SONG TREN MANH DAT VIET NAY SAU BAO NHIEU NAM CAC ANH CAC CHI DA BO CHAY SONG O XU NGUOI VA CU TU NOI THIEN DUONG XA XAM MA HO HAO CHONG CONG.

HAY VE DAY MA THI THO TAI NANG DE DUA DAT NUOC DI LEN THOAT KHOI DOI NGHEO LAC HAU. HAY LAM NHUNG GI TOT DEP HON LA NHUNG LOI KEU GOI THU HAN.TOI.CUNG CHI LA 1 TRONG NHUNG NGUOI DA GIA VA CUNG DANG SONG RAT KHO KHAN NHUNG TOI VAN YEU QUE HUONG DAT NUOC NAY VA KHONG NGUNG MO UOC XAY DUNG CHAT CHIU CHO DAT NUOC.CAC ANH CAC CHI DA LAM DUOC NHUNG GI CHO DAT NUOC NAY HAY CHI BIET FUC VU CHO NUOC NGUOI .?

THOI XIN HAY DE CHO XU SO NAY DUOC YEN LANH VOI VAN MENH CUA RIENG NO .NEU DA KHONG LAM DUOC GI TOT HON CHO NO.VA CUNG XIN DUNG FI CONG TUYEN TRUYEN VO ICH DOI VOI TOI.CHO DU TOI CHINH LA 1 TRONG NHUNG DUA CON MANG LY LICH LA " CON GIAC LAI (PILOT) ".

CHAO.

J'OANH

2 - Wednesday, January 14, 2009 7:34 PM "Mai Thanh Thao Mai" <maithanhthaovn@gmail.com>

Chẳng ai ngu mà về đó... "thi đố tài năng" để bọn Cộng Sản cướp công hưởng. Chiêu bài "hòa giải dân tộc" càng khó ngửi hơn. Cháu còn bé - Chớ ăn nói "mất dậy" như thế.

 

3 - Tuesday, January 13, 2009 1:34 AM,  <nguyenminhtam1979@gmail.com>

Hãy đánh sụm nền kinh tế Vietnam?

<= Những ý tưởng như thế này nên cho vào toilet rồi dội nước 7 lần.Có nhiều kẻ dốt nát, ấu trĩ quay lưng với quê hương, tổ quốc & dân tộc như thế này được lũ chính trị ba xu tôn xưng là người hùng.Chúng ta có thể không đồng ý với chính đảng nào đó...nhưng chúng ta không thể là những người quay lưng, phá hoại quê hương & tổ quốc.

Hãy đánh sụm nền kinh tế Vietnam?

<= người phát biểu câu này có lẽ chưa bao giờ thắp 1 nén hương lên bàn thờ tổ tiên, mình sinh ra từ đâu và mang dòng máu nào...

4 - Tuesday, January 13, 2009 3:43 AM, dinhviettu@aol.com" <dinhviettu@aol.com>

Matthew Tran đang đến đường cùng,
Nên bắt đầu kêu gọi lung tung,
Làm sao đánh sụm nền kinh tế
Phản động vừa thôi chớ có khùng;
Hãy hỏi anh thích dân khổ không?
Lòng người để đâu mà anh mong,
Đã khổ rồi anh cầu khổ nữa,
Tội ác này trời tính sẽ xong.

Lưu ý: Ý đồ độc ác của Matthew Tran đã rõ, nhưng tay này cũng hơi hâm hâm qua các bài về Ngôn ngữ Việt và lối viết tự phát rởm của anh ta nhưng lần này lại tỏ ra rất nguy hiểm khi post bài viết của anthony.nguyen nào đó, có thể là của anh ta viện dẫn bằng Anh ngữ lung tung, trá lận để kêu gọi tẩy chay hàng VN là bước một và giờ anh ta qua bước hai kêu gọi đánh sụm nền kinh tế VN một cách điên rồ. Xin quý độc giả coi đấy là tiếng nói của người hâm và nên bỏ nbsp;qua cho kẻ vĩ tưởng đáng thương ấy.

Trân trọng

tứ.

5 - Thursday, January 15, 2009 4:50 PM, "Huynh Quang Dung" <dunghq@yahoo.com>

Hãy thử tự hỏi dòng máu nào đang chảy trong con người you. Nếu không có đất mẹ VN liệu you có tồn tại trên cõi đời này để còn hô hào như thế này?

Tôi nghĩ có lẽ you là kẻ bất tài, thất nghiệp nên mới ở không làm nhưng chuyện như vậy, đúng không?

 

6 - Friday, January 16, 2009 8:45 PM

Thư chuyển đến đồng chí Matthew Trần

vanctnguyen@yahoo.com :

Matthew Trần - hi5forhrinvn@yahoo.com là ai?

Tại sao có những đề nghị quái đản trên diễn đàn?

...lọai người như ông Matthew Trzần không đủ trí tuệ để đọc viết tiếng Việt. Lọai ngôn ngữ của ông là ngôn ngữ mà những tên chó đẻ sử dụng. Khi ông đi học, trường không dạy ông viết mẫu tự pha trộn fff zzz bỏ dấu quàng xiên. Cách viết của ông là bị thầy giáo khẻ tay, bắt quì gối, đuổi khỏi tiểu học, về chăn trâu. Khi ở trong quân ngũ chẳng ai viết văn thư, báo cáo lối mất dạy như vậy. Nhà trường không dạy anh viết sai mẫu tự, "quân đội VNCH" không dạy anh viết sai tiếng việt thì mục đích gì ông bắt chước cách viết của những tên Việt Gian?

…Matthew Trần - hi5forhrinvn@yahoo.com còn thua trí tuệ một người nhân dân tự vệ canh gát làng xã. Người nhân dân tự vệ còn biết bảo vệ thôn xóm người dân trong làng, còn anh chỉ là tên việt gian càng có trí tuệ càng cúi sâu mình xuống cho việt gian leo lên lưng anh cỡi. Có tên ăn cướp nào vào nhà, thay vì bắt trị tội, anh lớn tiếng đề nghị "mở hộp thư dân ý" cho nó không?

...Nói thẳng ra Matthew Trần - hi5forhrinvn@yahoo.com là một tên tín hữu Thiên Chúa Giáo vô học và cuồng tín. Một kẻ chuyên đánh phá, bôi nhọ, gây chia rẽ nội bộ Phật Giáo. Đúng như tên tieudietcs nói: "Thằng Matthew Trần - hi5forhrinvn@yahoo.com này nghe tin tức nào bôi nhọ, xuyên tạc, chụp mũ chư Tăng Phật Giáo nó mừng như CHÓ GẶP CỨT"… (Nó gởi đi khắp tất cả các diễn đàn nhằm đánh phá Phật Giáo. Chúa Jesus đâu có dạy bọn con chiên cuồng tín đánh phá, hạ nhục các tôn giáo khác).

Lê Tiếu

vietnamsunshinetravel@yahoo.com :

Chào các Bác,

Các Bác chửi thằng chó Việt Gian này hay quá đi thôi, em cũng ghét thằng chó này lắm, hàng ngày xoá không hết thư rác nó gửi đến.

Hy vọng là nó sẽ không làm phiền đến mọi người nữa khi nó biết công việc của nó là vô nghĩa khi cố tình gửi những thông tin bậy bạ cho mọi người.

Chúc các Bác mạnh khoẻ!


 

Những thư khác cùng tác giả:

1  2   3   4   5

 


Các Emails khác