Wednesday, January 23, 2008 11:35:38 PM |
|
From: |
|
Subject: |
Chuyện thời sự |
Chuyện thời sự.. Chuyện xa, trên diễn đàn hiện nay có nhiều ý kiến về việc quy lỗi “ai” đã để cho Trung Quốc lấn chiếm quần đảo Hoàng Sa, thật ra, theo tôi, cũng chẳng phải do ông “Cộng Hòa” hay “Dân Chủ Cộng Hòa” nào muốn cả, máu của người Việt dầu Bắc hay Nam cũng đã trộn lẫn với nước Biển Đông, cái chính là do tham vọng bành trướng của các nhà cầm quyền phương bắc, như đã từng, hàng ngàn năm qua, lợi dụng lúc ta cô thế mà ra tay.. họ viết ra Tôn Ngô Binh Pháp kia mà! Mọi việc còn có luật pháp quốc tế, qua ngoại giao, thương thảo, thời gian để giãi quyết. Nhưng trước mắt, đất nước cần phải yên ổn để phát triển, giàu mạnh, bộ máy Nhà Nước phải trong sạch, trong ngoài đoàn kết thì mới có thể nói chuyện phải trái với anh Ba được. Phản biện để tìm ra sự thật là điều cần có, nhưng đừng để anh Ba “ngọa sơn quan hổ đấu” cười mũi: bọn “Nam di” chúng nó lại sắp “lao” vào nhau với cái chuyện đã rồi! Tạm mất một ít đất mà cả dân tộc này thấy đã đau, vậy mà có người “xin dâng đất nước Việt Nam này cho bà Maria”, ở đây không có ý nghĩa tượng trưng, mà chính là dập đầu qui phục giáo triều Vatican, hay tuyên bố khét danh của LM Hoàng Quỳnh: “Thà mất nước chứ không thà mất Chúa” thì chẳng còn mấy ai nhớ! (không nhắc để khỏi mang tiếng chia rẽ tôn giáo!), hay là phải đợi đến khi “thế và lực” đã đủ, mấy ông chủ chăn tuyên bố : “Một ông Tổ (Hùng Vương) mà không có đạo, thì không phải là ông tổ của chúng tôi” thì lúc đấy lên tiếng cũng chẳng muộn? Chuyện gần, thời gian vừa qua, một số vị chủ chăn, đứng đầu là Tổng Kiệt, phát động chiến dịch cầu nguyện “đòi đất” trong giáo dân, họ chọn một thời điểm rất nhạy cảm, bất chấp từng đợt rét căm căm của mùa đông xứ bắc, xúi người già, trẻ con đứng bờ, đứng bụi, giữa gió sương lạnh buốt, lại còn ngủ vạ ngủ vật bên lề đường góc phố, ăn vạ như Chí Phèo giữa lòng thủ đô Hà Nội, để tạo ấn tượng thê lương, bi thảm, khích động dư luận, mong cầu sự tiếp tay của thế lực bên ngoài. Đối với con chiên mà họ còn lợi dụng, nham hiểm như vậy, thì có việc gì họ không dám làm nếu có cơ hội! Người giáo dân được dạy là phải vâng phục, không ý thức được việc mình làm có hại cho đất nước hay không, bởi những gì các ông chủ chăn rao giảng cho họ là lời Chúa, ý Chúa , là chân lý, Chúa là tất cả, Chúa ơi, Chúa ơi ... Khác với những người theo đạo Phật, được dạy như thế này: "Này các vị Kalama, các vị đừng tin vì nghe lời nói lại……..” . Tuy nhiên, gần đây cũng có một số vị trong PGVNTN ở hải ngoại tổ chức họp hành, một bên cắm cờ Hoa Kỳ, một bên cờ vàng ba sọc trông cứ y như họp đảng chính trị nào đó! Còn trong nước có Sư ông cầm loa kêu gọi “dân oan”, vô tình tiếp tay, trúng kế độc của bọn Công Giáo.. nhưng may thay, Jesus ma !, gần như tuyệt đối những người theo đạo tuệ giác này lại có truyền thống “y pháp bất y nhân”, không đúng là không khâm tuân! Cũng có vị không muốn PGVN nằm trong tổ chức “MTTQVN”, không sai, vì các vị chân tu không muốn môi trường làm sinh khởi “tam độc” trong tăng chúng.. Phật giáo có hay không nằm trong tổ chức này thì vẫn hộ quốc an dân, lịch sử ngàn năm của dân tộc đã chứng minh..nhưng cái khó của Nhà Nước là nếu PG không, thì các tôn giáo cũng không, đã là chính sách thì phải công bằng, những vị “sống phúc âm trong lòng dân tộc” ở trong mà đã “chân trong chân ngoài” quậy tưng như vậy, thì thử hỏi nếu không có “tổ chức giám sát”, thì họ sẽ câu kết với bọn mafia Roma, với các thế lực bên ngoài ngay, vì đây là một thuộc tính của người Công giáo, thì đất nước này còn mệt dài dài…
24-01-08 Nguyễn Trí Cảm Các bài liên lệ đến đảo Trường Sa - Hoàng Sa: "Cuộc chiến" không cân sức giữa giới học giả VN và TQ (Đoan Trang)
Các Emails khác |