Monday, June 16, 2008 10:23 PM

From:

Hữu Phong

Subject:

LIỆU HÒA THƯỢNG HUYỀN QUANG CÓ ĐƯỢC BÌNH AN KHI LÌA XA CÕI ĐỜI?

LIỆU HÒA THƯỢNG HUYỀN QUANG

CÓ ĐƯỢC BÌNH AN KHI LÌA XA CÕI ĐỜI?

 

Đức tăng thống của GHTN, HT Huyền Quang lại trở bệnh. Vì tuổi tác đã cao nên HT cũng sẽ phải qua đời trong nay mai, đó là quy luật "sinh trụ dị diệt" mà chúng sanh nào cũng phải kinh qua.

Được sống, an dưỡng những ngày cuối đời ngay tại quê hương của chính mình luôn là niềm hạnh phúc của mọi người. Hơn nữa, khi lìa xa cỏi đời mà được an táng ngay tại quê hương mình lại là mong muốn của các cụ khi tuổi già sức yếu.

Tuy nhiên, mấy ngày nay, HT Huyền Quang phải khổ sở để đạt được niềm hạnh phúc cuối đời đó. Như những lần trở bệnh trước, lần này HT Huyền Quang cũng nhận được sự "túc trực chăm sóc" của các phe nhóm trong GHTN. Họ túc trực bên HT để nhân khi cụ hấp hối họ sẽ kẹp tay cụ ký vào "giáo lệnh" trao quyền Tăng thống cho người nhanh chân nhất.

Lần này, ngoài việc túc trực để "ký giáo lệnh tranh giành vị trí Tăng thống" các phe nhóm đã lên kế hoạch tranh đoạt thi thể HT để "an táng" theo mục đích riêng của mình. Hiện nay, chúng ta có thể điểm mặt các phe nhóm đang tham gia vào "kế hoạch an táng" HT như sau: Nhóm GHTN đến từ Sài gòn do HT Quảng Độ lãnh đạo; Nhóm GHTN đối lập khác đến từ Huế; Những người đã chăm sóc HT kể từ ngày cụ về an dưỡng tại quê hương Bình Định – Tu viện Nguyên Thiều.

Từ lâu HT Huyền Quang đã không còn tham gia vào chính trường lộn xộn của GHTN, và điều này càng được làm rỏ hơn sau cuộc phỏng vấn HT của cư sĩ Hạnh Mãn vừa qua. Những "giáo lệnh, giáo chỉ" được các phe nhóm tuyên truyền trong suốt thời gian qua chỉ là "những món hàng giả tạo", những chiêu thức lừa đảo mà các phe nhóm trong nội bộ cái gọi là GHTN vẽ ra. Như vậy , các phe nhóm trong GHTN có thể làm giả đủ thứ khi HT Huyền Quang còn sống  thì họ cần gì phải túc trực để nhận lệnh bàn giao cái chức Tăng thống khi HT đang trong cơn nguy biến? Mọi chuyện không phải dừng lại ở cái chức Tăng thống, cái chức mà có thể ai cũng sẽ tự phong cho chính mình. Vì GHTN trên thực tế cũng chẳng còn tư cách pháp nhân nào kể từ năm 1981. Họ túc trực bên HT trong lúc này là để tranh đoạt thi thể của cụ nhằm phục vụ các mục đích chính trị riêng cho từng phe nhóm.

Khi thi thể HT Huyền Quang đã thực sự nằm trong tay của một trong hai phe nhóm GHTN ở Huế hay Sài gòn thì sự phức tạp về an ninh xã hội sẽ là điều rất đáng quan ngại. Vì chắc chắn hai nhóm này có mục đích gì đó "lớn lao" lắm mới bỏ công, bỏ sức ra để có được "quyền an táng" HT, người đã bị chính họ lừa gạt, dối trá trong suốt thời gian vừa qua.

Nếu thực sự hai nhóm GHTN này có ý định dùng thi thể của HT  Huyền Quang vì mục đích chính trị, để quấy rối an ninh xã hội thì thật là một điều đáng hổ thẹn và trơ trẽn. Tại sao các vị tôn túc, các  "nhà lãnh đạo" của một tổ chức PG, mặc dù đã đi vào dĩ vãng, lại muốn hành xử theo kiểu tôn giáo cực đoan phản quốc hay kiểu băng nhóm khủng bố như vậy!

 

Khi giáo dân công giáo Hà nội muốn tranh đoạt "toà khâm sứ", họ chỉ dùng tượng bà Maria làm bình phong mà đã bị công luận lên án gay gắt, quần chúng dè chừng. Hay khi theo dõi tình hình chiến sự tại vài quốc gia Trung đông, ta thường bắt gặp hình ảnh một nhóm người khuân một xác chết diễu hành và gây bạo loạn. Trường hợp này là một chiến hữu Hồi giáo cực đoan bị cảnh sát hay binh lính hạ sát, mặc dù vậy ta cũng cảm nhận được sự hoang dại trong hành động hành hạ thi thể nạn nhân.

Nếu khi qua đời vì tuổi già sức yếu mà thi thể HT Huyền Quang lại bị các phe nhóm GHTN dùng vào mục đích chính trị, bạo loạn thì thật là kinh hoàng gấp bội lần, mất nhân tính gấp bội lần hành động của các băng nhóm Hồi giáo cực đoan tại Trung đông.

 

Nhưng dù một trong hai nhóm GHTN này tranh đoạt thi thể HT nhằm vào mục đích gì cũng bất hợp tình, bất hợp lý. Những người có quyền lo hậu sự cho HT chính là những người đã chăm sóc HT trong suốt thời gian cụ an dưỡng tại quê nhà. Việc an táng HT cũng thế, không đâu có thể hợp tình hợp lý hơn chính ngay tại quê hương của cụ.

Vậy, các nhóm trong GHTN, dù có tham vọng quyền lực, mơ mộng chính trị đến đâu cũng không nên làm những việc mà ô danh sẽ được lưu muôn đời. Hãy thôi lợi dụng, lừa gạt một cụ già đang hấo hối, hãy để cho linh hồn của HT được bình an về với cõi Phật, hãy để thể xác của ngài được an nghĩ nơi quê cha đất tổ.

 

16/06/2008.

Hữu Phong.




Các Emails khác