Có Thượng Đế Không?

[Hoàng Thục An]

06 tháng 8, 2008

 

Con người tạo ra thượng đế, chứ không phải thượng đế tạo ra con người, nói cách khác: Thượng đế là sản phẩm giả tưởng của con người.

Con người hình dung ra đấng tạo hóa (thượng đế) rồi phó thác số phận mình vào trong tay đấng tạo hóa, cho đến nỗi con người trở nên phóng thể (alienated) với chính mình, không thấy được chính mình là thực tại căn bản, không tự chủ được cuộc đời của chính mình, cam chịu với số phận, mù quáng tin là thượng đế đã an bài như thế, nên tự đánh mất ý chí tranh đấu để vượt thoát số phận ấy.

Thương yêu, hiểu biết là bản năng sẵn có của vạn vật, trong đó có con người hãy nhìn cây đào và con ong, hoặc bất kỳ chủng loại nào bạn sẽ thấy được khả năng hiểu biết và thương yêu của chúng.

Khả năng đó gọi là chiều kích tâm linh của vạn hữu, là cái tâm trong cái sắc

vật lý mà bạn đang có.

Vì thế, bạn không thể nào nói rằng :

...những kẻ không có Chúa, không có tình yêu, thì gian dối, lừa đảo, ich kỷ, tham tiền, lỗ mãng, giêt người..."

Ngược với lời bạn vừa nói, trong lịch sử truyền giáo của giáo hội Cơ Đốc, các bạn đã nhân danh CHÚA để gây ra không biết bao nhiêu là đau thương chết chóc, bao nhiêu là núi xương, sông máu khắp bốn biển, năm châu.

Tuy không là tín hữu Cơ Đốc, nhưng chúng tôi tin nơi đức Jesu, chúng tôi xem ngài là người hướng đạo, những lời giáo huấn của ngài rất cần thiết cho mưu cầu hòa bình và hạnh phúc của con người. Nhưng chúng tôi không tin ở khả năng thưởng phạt một cách huyền bí ở nơi ngài.

Ngài là một con người, đức Phật cũng là một con người, nhưng các vị là những con người tỉnh giác, có tình thương, và sự hiểu biết lớn hơn chúng ta. Các ngài là vị thầy, là người chỉ đường, giúp mọi người và mọi loài đạt tới hòa bình và hạnh phúc.

Và chúng ta, (những ai mong cầu hạnh phúc) phải tự đi bằng đôi chân của chính mình. Các ngài không thể nào đi dùm được cho ai.

Do đó không có sự thưởng phạt, hay ban phúc giáng họa ở nơi Jesu và Thích Ca.

Trọng kính,

HTA

 

-----2008/8/6 mai ----

Anh giup dua bai nay len cac dien dan duoc khong Anh. Cam on Anh.

Men. Phuong Ngo

Hy Vong
 

CÓ THƯỢNG ĐẾ KHÔNG ?

Có vài bạn hỏi tôi một số câu hỏi, mà ý chính của những câu hỏi này là chối bỏ sự hiện hữu của Thuọngđế. Duói đây là phần chia sẻ của tôi với những nguòi bạn này:

Thuọngđế còn đuọc gọi là Đức Chúa Trời, Ông Trời, Đấng Tạo Hóa, Thiên Chúa. Đưc tin vào Thuọngđế là ơn huệ Thuọngđế ban cho những ai nhận biêt sự giới hạn của chính mình.Tôi hy vọng ngày nào đó, bạn cũng đuọc ân huệ này.

Thuọngđế là Đấng Tạo Hóa và luật của Ngài là tình yêu. Nguòi có Thuọngđế trong linh hồn thì yêu Thuọngđế và yêu tha nhân. Yêu thì khiêm nhường, thành thật, lịch sự, nhã nhặn, chân thành giúp nguòi mà không mong đền đáp: Thánh Francis, Linh mục Damien, Giám mục Cassey, nữ tu Teresa Calcutta...

Khi một nguòi bị bịnh cùi thì cha mẹ, anh/chị/em và bạn bè xa lánh, bởi không ai muốn gần nguòi cùi vì sợ lây bịnh, trừ những nguòi có tình yêu, có Chúa Kitô trong linh hồn, cac kitô hữu: linh mục, nữ tu, giáo dân…, dĩ nhiên, cũng có nguòi mang danh kitô hũu nhưng không có Chúa, vì họ không có tình yêu.

Thế giới này rât cần những ngừơi có Chúa trong linh hồn, bởi họ giúp cho nhiều nguời bơt khổ đau, tìm đuọc ý nghiã trong cuộc sống, có thêm can đảm và chứa chan hy vọng.

Nguọc lại những kẻ không có Chúa, không có tình yêu, thì gian dối, lừa đảo, ich kỷ, tham tiền, lỗ mãng, giêt nguòi..: Hitler, Lenin, Mao, Pon Pôt, Hồ chí Minh, đảng cộng sản, bè tam điểm… là tai họa cho loài nguòi, bởi họ cho rằng tôt với mọi nguòi thì có ich gì cho bản thân họ? Khi họ đã tin không có đời sau, không có Thuọngđế thuỏng, phạt.

Giả dụ không có Thuọngđế, thì các kitô hữu giữ luật của Thuọngđế cũng chẳng làm hại ai, nếu có hại là cho chính họ, vì họ dùng thì giờ quý báu, sưc khỏe, tiền bạc, tài năng để giúp nguòi, mà theo tiêu chuẩn của nguòi đời thì kitô hữu là kẻ ngu dại vì uổng phí cuộc đời, dài lắm độ 100 năm phù du.

Giả dụ bạn muốn làm một cái bàn, bạn có: thuoc, cưa, gỗ, đinh, búa; nhưng nếu bạn không đụng đến chúng, chúng không thể thành cái bàn. Hoặc bạn cho những thứ vừa kể vào một cái hộp lớn, bạn lăc cach nào bạn muốn và cho đến tận thế, chúng cũng không thể thành cái bàn. Để có cái bàn, bạn phải có trong trí bạn một ý định và dùng đôi tay của bạn thực hiện ý định đó. Đơn giản như cái bàn, không thể xuât hiện nếu không có trí khôn và ý muốn của một con nguòi. Tuong tự, thế giới với biêt bao điều kỳ diệu, không thể xuât hiện nếu không có ý muốn của Thuọngđế.

Bác học Duclaux: <Nếu sự sống đầu tiên xuât hiện ở địa cầu là do tình cờ, nơi mà (vũ trụ này) mọi sự đều có luật, thì sự xuât hiện đó, kỳ dị như hòn đá tự nó bò lên sườn núi>

Bác học Newton, khi nhìn thấy sự kỳ diệu và trật tự của bầu trời, đã thôt lên: <Tôi đã thấy Thượngđế qua viễn vọng kính>

Bác học Chevreul (1786-1889): <Tôi không thấy Thiên Chúa vì Ngài thiêng liêng, nhưng tôi thấy công trình tạo dựng của Ngài>

Bác học Diderot: <Chỉ cần con mắt và cái cánh của con bướm, cũng đủ diệt tan mọi lý lẽ của kẻ vô thần>

Giáo sư Edwin Carlson, nhà Sinh vật học Truòng Đại Học Princeton, Hoakỳ: <Sự sống phát xuất từ sự tình cờ, thì cũng giống như một quyển từ điển, xuất hiện do kết quả của một vụ nổ xảy ra ở một nhà máy in.>

Bác học Albert Einstein: <Tôi chưa hề gặp điều gì trong Khoa học của tôi mà lại đi ngược với Tôn giáo.>

Bác sĩ riêng của Lenine, lúc 83 tuổi, ông xuât bản hai cuốn sách: "Sự bí mật và sự khôn ngoan của thân xác (1958); và "Mầu nhiệm của sự sống" (1960). Ông nói: <Môn sinh vật học và môn phân tich tâm lý, đã làm cho tôi trở nên một kẻ hữu thần>

Đưc Khổng Tử: <duy Thiên vi đại>

[chỉ có Trời là lớn]

Thầy Chu Tử: <Thuọngđế giả, Thiên chi Chúa tể giả>

[Vua trên hêt là Chúa trên trời]

Ông Đỗ Trọng Thư: <Thiên giả vạn vật chi tổ>

[Trời là gốc của vạn vật]

Cadao Việtnam:

Con chim nó hót trên cành,

nếu Trời không có, có mình làm sao?

Con chim nó hót trên cao,

nếu Trời không có, làm sao có mình?

Hầu hêt các bac học và những ai có trí khôn phải nhận sự thật này: <loài nguòi không sáng tạo đuọc điều gì; trong thiên nhiên đã có mọi thứ và luật lệ, loài nguòi dùng những thứ có sẵn trong thiên nhiên và khám phá những luật lệ mà chế biến ra>

['sáng tạo' có nghiã là từ hư vô mà tạo ra có, chỉ có Thuọngđế mới làm đuọc; với con nguòi chỉ có thể 'thiêt lập' hoặc 'chế biến', nghiã là con nguòi lấy những thứ đã có trong thiên nhiên mà làm ra: con nguòi thiêt lập một ngôi nhà, chế ra chiêc máy bay..]

***

Có Thuọngđế là điều chăc chắn. Kitô hữu không phải là những kẻ ngu dại như nhiều nguòi lẫm tuỏng, nhưng chính những kẻ chối bỏ Thuọngđế là những kẻ ngu dại, bởi kẻ chối bỏ Thuọngđế sẽ mât hạnh phúc thiên đàng vĩnh viễn, và phải chịu cực hình trong lửa hỏa ngục và ngàn thứ khổ hình khac mà không bao giờ có ngày chấm dưt.

Đây không phải là lời đe dọa của nguòi viêt, mà là Lời của Đấng Toàn Năng đã ghi trong Sách Thánh: <Thiên Chúa là Đấng thuỏng, phạt vô cùng>

Nguyễn Hy Vọng

********* Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, xin thuong xot con, kẻ có tội.


Trang Chính Trị Xã Hội