Monday, May 12, 2008 1:19:02 AM

From:

"Hoang Chuong" <hoangchuong911@gmail.com>

Subject:

Vesak Đã Về Với Dân Việt

Sau bao tháng ngày chờ đợi, Vesak 2008 đã thực sự về với dân tộc Việt Nam, về với hàng triệu con tim Phật tử Việt Nam. Cờ ngũ sắc, một biểu tượng của Phật giáo, đã ngập tràn từ từng ngõ phố đến tận làng quê là một dấu hiệu hồi sinh của một tôn giáo truyền thống dân tộc.

 

Ngày mai, 13/05/2008,  Đại Lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2008 khai mạc tại Hà Nội - Việt Nam với chủ đề "Phật Giáo & Xã Hội Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh" sẽ là lời chào đón 500 phái đoàn quốc tế với hơn 4.000 khách mời đến từ 100 quốc gia.

 

Bao nhiêu lo âu về những bất trắc có thể đến với Vesak 2008 hiện giờ đã tan biến. Cùng sự hổ trợ tích cực từ những phía hữu quan, sự thành công của Vesak 2008 thực sự đã nằm trong tầm tay, thực sự như mong đợi của bà con Phật tử.

 

Để gởi lòng tôn kính và biết ơn đến Đức Phật, để gởi tình thương yêu, quý mến đến hàng triệu con tim Phật tử Việt nam và trên toàn thế giới, tôi kính chúc quý bà con Phật tử một mùa Phật Đản thật hạnh phúc và an lạc.

 

Trong niềm vui phấn chấn, hy vọng chúng ta sẽ đem không khí hân hoan, đầm ấm này đến tận mùa Phật Đản năm sau và nhiều nhiều năm sau nữa. Lúc này, tôi nhớ đến hai câu thơ bất diệt của Hoà Thượng Mãn Giác, "Mái Chùa Che Chở Hồn Dân Tộc.

Nếp Sống Muôn Đời Của Tổ Tông", thật ấm cúng đến vô cùng.

 

Kính.

Hoàng Chương.

(thay lời chúc mừng đến bà con Phật tử).

 


Các Emails khác