LTS: Vì còn đa đoan việc kiếm sống hàng ngày, BBT sachhiem.net không đủ thì giờ để có thể cung cấp cho đọc giả càng ngày càng trở nên thân thiết những bài viết đặc biệt. Gần đây có thêm một số bạn đọc tình nguyện giúp sachhiem.net, xem như việc làm chung. Những lời lẽ như thế đã cho chúng tôi những giây phút ấm lòng. Sau đây là thư của một trong những bạn đọc gửi đến bày tỏ đồng tình với sachhiem.net. Thư ngắn gọn nhưng đầy ắp tâm tình. Xin cám ơn những độc giả có cùng tâm tình như thế. Sachhiem.net xin ghi lại để làm động lực để thức những đêm thâu cho kịp đăng một vài bài viết cho bạn đọc. (SH)



From: HaVinh
To: Toasoan
Sent: Monday, October 05, 2009 7:34 PM
Subject: Được giúp sachhiem.net là vinh dự của tôi

 

Kính chào ban BT Sachhiem.net !

Tôi hiện đang sống và làm việc tại Hải Phòng. Vì làm nghề kiến trúc sư nên tôi thường xuyên tiếp xúc với nhiều tài liệu, hình ảnh của các công trình tôn giáo tại Việt Nam. Trước đây, tôi đã luôn có cảm giác không tốt đẹp gì - nói thẳng ra là ác cảm và thậm chí là rờn rợn khi đi ngang qua các nhà thờ. Có lẽ vì cách bố cục " ác ôn " ( từ mà tôi thường dùng khi nói chuyện với các đồng nghiệp về các mũi nhọn tua tủa, chọc ngược lên trời ) của loại công trình này, trái ngược hẳn với cảm giác ấm áp, yên lành bởi những nét ngang trải dài hiền hoà và những đường cong thanh thoát từ đầu đao của mái chùa, mái đình. Cảm giác đó của tôi đã đúng khi được đọc những sự thật về Công giáo trên Sách Hiếm.

Càng tìm hiểu về văn hoá nói chung và kiến trúc nói riêng của dân tộc, tôi càng thấy cái hay, cái thiện và cái tài của cha ông mình. Oái oăm thay, mỗi lần dạo trên các con phố lớn của thành phố, tôi ( và chắc hẳn rất nhiều người khác ) vẫn luôn phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu và rờn rợn khi gặp những mũi nhọn tua tủa chọc ngược lên trời. Tôi luôn hi vọng rằng trong một tương lai gần, với sự quan tâm xác đáng của nhà nước, với tâm huyết của Sách Hiếm và các tác giả, cái "ác ôn" kia sẽ vĩnh viễn biến mất, thay vào đó là cái hiền hoà, thanh thoát như vốn có trong lịch sử dân tộc từ bao đời.

Vì những việc làm hết sức tốt đẹp và ý nghĩa của Sách Hiếm cũng như các tác giả ( đặc biệt là bác Trần Chung Ngọc và bác Nguyễn Mạnh Quang ) đối với văn hoá, lịch sử và sự tồn hưng của dân tộc Việt Nam, tôi luôn sẵn sàng được góp sức. Nhân đây, xin nhờ ban BT Sachhiem chuyển giúp tôi lời chào thành kính và lời chúc chân thành đến bác Trần Chung Ngọc và bác Nguyễn Mạnh Quang. Chúc hai bác luôn dồi dào trí lực, mạnh khoẻ và an bình !

Được giúp việc Sách Hiếm và hai bác là vinh dự của tôi, ban BT cứ gửi bài cho tôi, tôi sẽ hoàn thành sớm nhất có thể.

Kính chào và hẹn sớm gặp lại !

Hải Phòng, 05/10/2009

Kts. Hà Thế Vinh

 



From: HaVinh
Subject: Sachhiem.net, Người Bạn Thân Thiết

Sent: Monday, September 28, 2009 10:59 PM
To: Toasoan

 

Kính chào ban Biên Tập Sachhiem.net !

Từ khi biết Sách Hiếm, tôi luôn coi Sách Hiếm như một người bạn thân thiết và một người thầy thông thái, mẫu mực.

Là một kiến trúc sư nên thời gian ngồi máy tính của tôi chiếm khá nhiều trong ngày, thú thực, tôi "nghiện" Sách Hiếm từ lúc nào không hay. Mỗi sáng đến văn phòng, nếu không có gì cần kíp thì việc đầu tiên là tôi "mở" Sách Hiếm ra đọc. Hôm nào không có bài mới là cảm thấy người cứ bần thần cả ngày. Qua những lần quý ban hồi đáp thư của tôi, tôi cũng thấy rằng quý ban luôn làm việc rất tỷ mỉ với một khối lượng công việc rất lớn.

Vì vậy, tôi có một đề nghị chân thành, nếu việc gì quý ban cần hỗ trợ, xin cứ liên hệ email với tôi, trong khả năng của mình, tôi và các bạn tôi nguyện dốc sức cùng Sách Hiếm đẩy nhanh "cuộc giải độc Ki tô ra khỏi tâm hồn Việt".

Kính chúc ban BT luôn mạnh khoẻ, an bình !

 


Các Emails khác