Chào ông Chinh Nguyễn
1. Thứ nhất, VN không hề dâng đất và dâng biển cho Tàu. Thác Bản
Giốc còn đó. VN vẫn phản đối Tàu khi Tàu vi phạm những lời cam
kết, VÀ VN ĐANG CHỜ CƠ HỘI TỐT NHẤT ĐỂ LẤY LẠI ĐẢO HS VÀ 100%
TS.
Chuyện VN dâng biểN và dâng dất cho Tàu lại là MỘT TRONG NHIỀU
VU KHỐNG CỦA CHỐNG CỘNG.
2. Thư" hai, cái VN cần bây giờ là ỔN ĐịNH và PHÁT TRIỂN KINH TẾ
chư" không phải bầu cử
Đấy thời Diệm và thời VNCH bầu cử tự do NHƯNG CHỈ TOÀN GIAN LẬN
BẤT ỔN.. Một tháng mà thay chính quyền 7 lần. Miền Nam bất ổn,
dân tình khốn khổ vì các đảng phải chỉ muốn giành quyền chứ
không lo cho dân.
Nói một, xin ông hiểu mười dùm cho chứ KDBL này không thời gian
để giải thích từng chi tiết đâu.
CHÍNH IMF VÀ WORLD BANK CŨNG KHUYÊN VN ĐIỀU NÀY: VN CẦN ỔN ĐỊNH
VÀ PHÁT TRIỂn HƠN LÀ BẦU CỬ VÀ BẤT ỔN.
3. DCSVN là đảng vì quê hương và dân tộc nhất trong các đảng
phái. Họ đã chứng minh điều đó.
Một ví dụ: Nếu DCSVN chỉ vì CNCS thì trong tuyên ngôn độc lập
năm 1945 tại sao không có cương lỉnh Quốc Tế CS mà chỉ toàn vì
dân vì nước???
Thí dụ thứ 2, DCSVN có vì dân vì nước thì họ mới biết thay đổi
phục vụ nhu cầu của nhân dân và đất nước từng thời đại.
Hơn nữa, có vì dân vì nước THÌ DCSVN MỚI ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA ĐẠI
ĐA SỐ NHÂN VIỆT NAM.. cho nên họ luôn luôn thành công.
Trong khi VNCH CHỈ VÌ CÁI DÂN CHỦ CON VẸT CỦA MỸ CHỨ CHẲNG VÌ
DÂN, VÌ NƯỚC GÌ CẢ
Cứ phải cứng ngắt áp dụng cái dân chủ kiểu Mỹ vào họng người dâN
VN thì mới gọi là vì dân vì nước đâu???
Tóm tắt nhé
DCSVN dùng CNCS để phục vụ nhân dân, đất nước. CNCS lúc đó chỉ
là công cụ
Trong khi VNCH dùng dân tộc, đất nước ĐỂ ĐI TƠ"I DÂN CHỦ CON VẸT
KIỂU MỸ..
bằng chứng là cho tới ngày nay CHỐNG CỘNG CỨ SUỐT NGÀY LÃI NHÃI
DÂN CHỦ MÀ CHÍNH HỌ CHẲNG HIỂU...GÌ VÀ CHẲNG CÓ KINH NGHIỆM
XÂY DỰNG THÀNH CÔNG MỘT CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ
KDBL
==================================
Chinh Nguyen <chinhnguyen2005@sbcglobal.net> wrote:
DIV { MARGIN: 0px }
Chào Chế Trung Hiếu.
Tôi cũng là người ở Mỹ thật lâu du học và không về. Tôi không về
phe nào cũng chẳng bênh ai . Hai chữ Quốc Gia hay Cộng Sản
đều vô gía trị với tôi, mà chỉ có Tinh thần dân Tộc Việt mới
đáng kể...! Vì Quốc Gia hay CS chỉ là cái tên, đều có thể thay
đổ nhưng Tinh Thần Dân Tộc Việt nhất định không thể thay đổi.
Tuy nhiên, tôi chống dối sự tàn ác củ a Thực Dân Pháp, hận thật
sâu đối với nững kẻ mang dòng máu Việt lại đành tâm giết dân
Việt, và không thể tha thư cho bất cứ ai cắt dất nước ra bán cho
giặc ngoại sâm Bắc Phương.
Nếu đảng Cộng Sản hiện tại không giết dân tại sao có thảm họa
Mậu Thân Huế, (tôi có hình ảnh, mà hình ảnh thì không biết nói
láo).
Nếu đảng Cộng Sản không cắt đất dâng cho Trung Cộng, tại sao
để mất Bản Dốc, và Hoàng Trường Sa trong khi đảng CS cứ im
lặng như kẻ ăn vụng bột...!
Nếu thật tình đảng Cộng Sản không làm chuyện bán đất tổ này,
thì hãy thành thật bạch hóa tất cả những bí ẩn bằng lời nói,
giấy tờ hầu dân hiểu, và hậu thuẫn cho đảng, và người Việt Hải
Ngoại sẽ không còn cớ gì để nói, và chửi là đảng Cộng Sản Việt
Nam Bán Nước.
Tôi đã đọc bài anh Chế Trung Hiếu viết dưới, và đồng ý với
câu
"phải có bầu cử tự do" và tôi thêm vào : Phải có quốc
tế kiểm soát bầu cử phân minh để thẩm định gía trị của đảng
CS trong cuộc bầu cử tự do.
Nếu chính phủ Cộng Sản hiện thời dám làm chuyện "Phải có bầu cử
tự do" như anh Hiếu viết , để hiểu hơn 80 triệu dân muốn gì và
ao ước gì.
Anh Chế Trung Hiếu có dám hô hào chuyện bầu củ tự do tại Việt
Nam không ? Nếu anh dám hô hào thì anh thật sự là người anh
hùng, gan dạ và dáng khâm phục.
Vì đây là then chốt để hiểu lòng dân ao ước gi và anh sẽ hiểu
được Dảng Cộng Sản tới cội đễ...!
Nếu anh không dám hô hào thì tôi hiểu rằng anh học từ bộ chính
trị CS cũng để nói một chiều.
Tất cả tôi đều viết ở đầu câu có chữ "Nếu..." có nghĩ là nghi
ngờ sự thiện chí của những ai nói mà không làm... Gian dối, lừa
gạt dân...
để kết luận : Tôi nghĩ anh Hiếu đi ngược với sự kêu gọi của
đảng Cộng Sản đó nghe, Chính phủ hiện nay đang o bế những tư
bản Mỹ để sống còn, và muốn trở thành tư bản đỏ như mọi tư bản
xanh. Bằng chứng là những ông lãnh dạo của đảng đều có cả mười
mấy tỷ bạc dô la bỏ tại nhà băng Thụy Sĩ, với danh số mật mã,
trong khi anh lại chửi tư bản xanh mà đảng dang o bế thì thật
là trống dánh suôi kèn thổi ngược...! Coi chừng anh bị đảng
Cộng Sản cho đi học tập kiểm thảo tư tưởng...!
Tôi sống với CS từ trong lòng mẹ nên thuộc vài câu hát :
Hừng trời đông anh hùng tươi sáng vùng lên
đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới
đàn bồ câu xiết vai nhau, súng búa liềm trên đường tranh đấu
tới hòa Bình...
Nhà máy vang rền lúa vàng..
đảng lao động Việt Nam là dòng máu toàn dân đấu tranh...
Tôi hiểu đảng Cộng Sản từ khi còn có cái tên "Da-?ng Lao động"
Như vậy anh Hiếu nên hiểu rằng tôi hiểu Cộng Sản như ông nhà
vườn trồng rau, tôi biết cây rau nào ăn phân nào...!
Tôi không có ý viết e-mail này để bút chiến với anh, mà chỉ là
vài lời tâm sự thôi...
Tôi sẽ không viết nữa... vì nếu anh chỉ biết viết những lời chửi
rủa không đẹp, thì tôi viết cho anh cũng uổng công.
Tôi coi anh như người anh em cùng mẹ Việt Nam, để gởi gấm nỗi
niềm riêng của mình.
gà cùng mẹ bôi mặt d'a nhau chẳng hay lắm đâu...!
Chúc anh an bình và mạnh khỏe.
Trân trọng
Chinh Nguyen L19
Những thư tài liệu của Tony Ngô:
Emails - Cái chết của Benezir Butto (Tony Ngô) Emails - Giá trị "Rule of Law?" (Tony Ngô) Emails - Hình Ảnh Nữ Hộ Lý Việt Nam qua Lịch Sử (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 01 (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 02 (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 03(Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 04 (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 05(Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 06 (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 07 (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 08_ Dã Man Mọi Rợ (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 09_Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 10_hình ảnh tương phản với miền Bắc (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 11_Tàn Phá Môi Sinh (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 12 (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 13_ đối xử với tù binh (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 14_Tương phản với miền Bắc (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 15_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 16_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 17_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô) Emails - Tội Ác của VNCH 18_VNCH Tàn Phá Quê Hương (Tony Ngô) Emails - VC Tra tấn Mc Cain (Tony Ngô) Emails - VNCH có bao giờ tự hỏi (Tony Ngô) Mỹ Lai: Các hình ảnh và con số (Tony Ngô) Tiếc Rẻ Thời Gian Thần Thoại (Tony Ngô)
|