Date: Tuesday, February 26, 2008 10:52:23 AM
Chào Tất Cả Gửi quý vị xem hình ảnh "Nữ Hộ Lý " của Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử (Nữ Hộ Lý là do VNCH vu khống)
Hình 1: Hai Bà Trưng
Hình 2: Bà Triệu
Hình 3: Hình nổi tiếng cô gái VN bé nhỏ bắt sống giặc Mỹ cao khổng lồ.
HÌnh 4a: Hình ảnh một phụ nữ chiến binh anh hùng
HÌnh 4b: Nữ hộ lý CS chiến đấu anh dũng bắn máy bay
Hình 4c: Nữ hộ lý CS sau khi chiến đấu đi làm ruộng giúp dân
Hình 4d: Nữ hộ lý CS bắt lính Mỹ.
Hình 5: Hình ảnh tổng thống Pháp nghiên mình ngường mộ "nữ hộ lý " Nguyễn THị Bình một nhà ngoại giao tài ba và là phó thủ tướng.
Quả vậy, "nữ hộ lý " VN đã đóng góp không nhỏ cho quá trình và lịch sử giữ nước và dựng nước của Việt Nam. VNCH lại một lần nữa, lộ mặt "vu khống" và tuyên truyền bừa bãi. Hết vụ đấu tố Vụ Mậu Thân đến Vụ Nữ Hộ Lý Toàn là tuyên truyền láo toét (CHÍNH NGHIÃ CHỐNG CỘNG LÀ VẬY CHO NÊN MỚI BỊ MỸ NÓ ĐẠP BỎ NHƯ CON CHÓ GHẺ VÀ XỤP ĐỔ NGÀY 30-4-1975. KDBL KDBL kính cẩn nghiên mình và khâm phục các "Nữ Hộ Lý " Việt Nam, VÀ NHỔ NƯỚC BỌT VÀO NHỮNG KẺ VU KHỐNG NHỮNG PHỤ NỮ VIỆT NAM ANH HÙNG MÀ BỊ LOÀI CHỐNG CỘNG VU KHÔNG LÀ "HỘ LÝ" Cô gái Việt Nam ơi Nếu chữ hy sinh có ở đời Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.. Tony Ngo <lawb4equity@yahoo.com> wrote:
Chào tất cả Gửi tất cả những hình ảnh của "nữ hộ lý" CS anh dũng qua các thời đã nối bước Trưng, Triệu HÌnh 1: Bức Ảnh Nổi Tiếng THời Chiến Tranh, một "nữ hộ lý " VN bắt sống một giặc lái Mỹ khổng lồ. Nếu giặc lái này ở Saigon thì gái VNCH bu lại.. bắt.. bồ liền. HÌnh 2: Nữ HỘ Lý VN không những bắt Mỹ mà còn bắt Tàu HÌnh 3: Nữ Hộ Lý VN săn sóc tù binh. MỘt hình ảnh nhân hậu của người phụ nữ VN. HÌnh 4: HÌnh ảnh "Nữ Hộ Lý " NguyễN Thị Bình một sứ giả đàm phán hiệp định Paris làm cho Mỹ phải nể phục. Nă, 2001, tổng thống Pháp Jacqures Chirac khi sang thăm VN đã yêu cầu đến tiếp chuyện với bà.
HÌnh 5: Nữ hộ lý bắn xẻ VN bắn vở gáo bọn Tàu... nón của Tàu bị thủng giữa sọ đươc trưng bày.. Thời Trương Vương, các nữ hộ lý VN bắn tên vào ngay sọ giặc Tàu..
Anh hùng thay "nữ hộ lý " VN... KDBL xin nghiêng mình khâm phục các "nữ hộ lý " VN... KHông thể nói trời không xanh hơn Và mắt em xanh khác ngày thường Khi đoàn quân kéo về mùa thu ấy Nhịp trống rung ba sáu phố phường Mẹ đứng hàng đầu rưng rưng nước mắt Xốn xang mẹ thầm gọi tên em Chị chiến sĩ mến thương nhìn mẹ Nghe niềm vui ấm cả tâm hồn
Tony Ngo <lawb4equity@yahoo.com> wrote:
Chào tất cả Lại một SỰ TUYÊN TRUYỀN LÁO TOÉT CỦA VNCH..(XIN XEM HÌnh ĐÍNH KÈM SO SÁNH) Theo truyền thống VN, khi sơn hà xã tắc lâm nguy, phụ nữ phải ra tay cứu nước, tiếp theo truyền thống của Trưng Vương và Bà Triệu. Trong cuộc chiến tranh cứu nước (do VNCH đánh đĩ bán nước), phụ nữ VN ra trận là ĐÚNG VỚI TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM.. VNCH lại tuyên truyền láo toét là các phụ nữ đó là nữ hộ lý. phục vụ sinh lý cho bộ đội. (LẠI KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG)
Trong khi đó.. Phụ nữ miền Nam thì ở hậu phương... phục vụ sinh lý cho lính Mỹ.. Xin xem hình đính kèm SỰ TƯƠNG PHẢN VÀ SỰ TUYÊN TRUYỀN LÁO TOÉT CỦA VNCYH Haha....haha.....haha....
KDBL
Để nghiên mình ngường một các phụ nữ VN tham gia chiến tranh đánh đuổi VNCH đánh đỉ bán nước, KDBL xin dâng tặng các "nữ hộ lý " anh dũng một bài thơ. Tôi muốn đốt một nén hương Cho những người con gái anh dũng Dù họ không bao giờ trở lại Chúng tôi, những người đánh mất tuổI thanh xuân Vẫn đợi chờ Chúng tôi, những cô gái Trường Sơn Tóc đã hoa râm và lòng tràn đầy kỷ niệm Tưởng nhớ tới những người bạn Đã đi xa không bao giờ trở lại...
thu nguyen <thumccolloster@yahoo.com> wrote:
Nuoc Mỹ tự do ngôn luận, moi nguoi duoc quyền phát biểu ý kiến, làm gì có vụ "SUE" như con nhỏ Duyen Dang Trinh nói. Hỏi anh Tony Ngố cua mi thì biet ngay à. Nguoi ta dốt cờ dỏ sao vàng mà chính phủ Mỹ còn khong can thiep huốn chị... Vici dã tạo ra 3 loai nữ Hộ Lý: 1. Năm 54, khi sap sửa chia dôi dất nuoc, Vici cho Hộ Lý son phấn như tú bà, dứng dầy dường chận cac anh thanh nien hùng tráng năn nĩ ở lại vì số nguoi bỏ miền Bac vào Nam quá dông. 2. Sau 75, Vici bắt thanh thiếu nien miền Nam di nghĩa vụ quân sự Thanh niên phải khiên dạn, di truoc làm bức tường dỡ dạn cho bọn Vici lấp ló sau lưng. Thiếu nữ khong khác gì trong phim "Chúng Tôi Muốn Sống" nhuc nhã khi phải thỏa mãn sinh lý cho bọn Vici (cứ 2 cô phuc vụ cho 8 tên Vici). Tội nghiep cho nhỏ bạn cạnh nhà tuổi vừa dúng trăng tròn, vì cái tội nghèo, khong Cha, khong nơi nương tựa bị Mẹ hất hũi, chọn phải con duong bất nhân ac dức cua bọn Vici xúi theo chúng. May nhờ benh dau bụng phải mỗ gấp, duoc cho về, nếu khong thân tàn ma dại, khong khác gì bị bọn hải tặc Thái hoac Mã làm thịt. 3. Giờ dây Vici gởi những Hồ ly tinh như Duyen Dang Trinh ra cac nuoc, dùng chữ viet ngọt ngào xão trá dể dụ dỗ mí anh có hoc mà thiếu suy nghĩ, nghe lời chúng về VN dể cho Vici cuop hết tiền xong mới sáng mắt.
Những thư tài liệu của Tony Ngô: Emails - Cái chết của Benezir Butto (Tony Ngô) |