Friday, November 21, 2008 7:48 AM

From:

"Caphe toi" <caphetoi@gmail.com> 

Subject:

Bão Cái ăn !!

Bão Cái ăn !!

CPT tôi rất ghét bão, nghe đến từ bão là muốn đứng dậy về liền, không chơi nữa. Đó là chuyện hồi còn là cu tí, mỗi lần Tết đến là đứa nào cũng tham gia trò đỏ đen – tài xỉu. Mà khi làm nhà con chơi cái trò này thì rất ghét "bão", vì "bão" là nhà cái lùa hết dù cho điểm có đủ "tài" hay vừa "xỉu" – "bão" là 3 con nhất, . . . . cho đến 3 con lục.

Gần đây chúng sanh cũng hay có câu "bão cái ăn" nhưng không phải cái bão trong tài xỉu mà là bão thật, bão số 8, 9, 10, . .. đàng hoàng. Vì sao vậy? Vì mấy năm gần đây mỗi lần có thiên tai, bão lũ là bà con vùng bị nạn sẽ được cứu trợ, có thể từ nhà nước, có thể từ các tổ chức từ thiện , . . .v.v. Nhưng năm nào, kỳ nào, vụ nào dân chúng cũng nghe lùm xùm, lì xì về việc cán bộ phân phát trực tiếp (nhà cái) cắt xén hay ma giáo các khoản trợ cấp cho bà con bị nạn. Mấy hành động lùa hàng cứu trợ thường được mấy chú áp dụng là phát cho người không nằm trong vòng chính sách, phát ưu tiên cho bà con thân thích của mấy chú, phát khống rồi đem về nhà, cách đây vài năm còn có cả vụ phát gạo mục cho bà con nữa mới ác chứ.

Vậy đấy, hễ có "bão" là mấy nhà cái tự nhiên được lùa, mặc dù rất nhiều vụ lùa xong rồi lại bị phanh phui và xử đẹp.

Vừa qua có mấy cơn bão, số 9, số 10 quét vào miền trung và miền bắc nước ta. Hiện nay bà con ngoài ấy cũng đang chống chỏi với lũ lụt. Ngay bây giờ và sắp tới sẽ có nhiều khoản cứu trợ đến với bà con, truyền thống dân ta là thế "lá lành đùm là rách". CPT tôi hy vọng đợt này và sau nữa các "nhà cái" hãy chùn tay để cho "các con" được nhờ chứ chịu thiên tai rồi lại lãnh thêm "nhân tai" nữa thì bà con khó mà chịu thấu. Các "nhà cái" ma giáo này thường là đại diện cho các khoản cứu trợ từ nhà nước, vì thế các cơ quan chức năng cần thật nặng tay với mấy "nhà cái" xóc kiểu ma giáo này để cho tấm lòng của nhà nước được đi đến nơi, chính sách nhà nước được thực thi một cách hiệu quả.

Là một "nhà con", tôi luôn ghét bão; là một người dân chắc bà con ta cũng chẳng bao giờ trông bão. Còn có ai trông bão không? Chắc chắn là không !

CPT.


Các Emails khác