Monday, September 22, 2008 10:21:01 PM

From:

"Caphe toi" <caphetoi@gmail.com> 

Subject:

Nhục vì ai??

Ngày xưa, nhục vì cảnh nước mất, nhà tan, dân tộc bị rơi vào vòng nô lệ ngoại bang, ông cha ta đã kháng chiến, khởi nghĩa và đã thành công.

Ngày xưa, mẹ tôi cảm thấy nhục vì phải sinh ra trong thời chiến tranh loạn lạc, không có nhiều cơ hội học hành. Vì thế, bà đã quyết tâm nuôi dạy con cái nên người và chị em chúng tôi đứa nào tối thiểu cũng tốt nghiệp 1 đại học.

Khi du lịch nước ngoài, tôi cảm thấy nhục vì hướng dẩn viên cho rằng dân VN có thói quen trể giờ, trể hẹn. Thế là tôi luôn phải hiện diện trước ít nhất 15 phút so với giờ hẹn, nhưng quý vị trong đoàn vẫn cứ vô tâm, ung dung tự tại.

Người xưa nói "biết thẹn là rường mối của đạo hạnh", biết thẹn ở đây là biết thẹn với chính bản thân mình, biết thẹn về lổi lầm, khiếm khuyết của chính mình.

Vừa qua CPT tôi nghe ông chủ chăn Ngô Quang Kiệt tuyên bố ông ấy nhục khi cầm hộ chiếu VN. Tôi nghĩ ông ấy sẽ tiếp tục nhục khi còn phải cầm cái hộ chiếu đó, ông ấy phải thẹn khi không xứng đáng được cầm nó, nhờ nó để đi ra ngoại quốc vận động chống lại chính dân tộc của mình.

Ông ấy sẽ cảm thấy rất nhục vì ông ấy sống nhờ vào những hạt gạo VN, hưởng lạc trên sức lao động của chính con chiên VN mà ông ấy chẳng đóng góp được gì cho hòa bình, ổn định của đất nước. Vì lợi ích cá nhân, vì muốn tô bóng bản thân, vì muốn dâng đất nước cho giáo quyền ngoại quốc mà ông ấy đã kích động bạo loạn.

Một khu đất được xây dựng công viên sẽ phục vụ bất kỳ công dân VN nào, thuộc bất kỳ tôn giáo tín ngưỡng nào có gì bất hợp lý?

"Biết thẹn là rường mối của đạo hạnh" - hy vọng sau tuyên bố của đấng chủ chăn này, các giáo dân bị kích động sẽ cảm thấy thẹn và bắt đầu một cuộc sống có đạo hạnh hơn.

Đừng vội quên tổ tiên gốc tích, nên nhớ rằng đất nước ta đang hòa bình yên ổn, đang cải thiện và phát triển từng ngày, người lãnh đạo đất nước là những người đồng bào VN của chính chúng ta.

Chúng ta đừng vì ích lợi cá nhân mà đốt nhà để nhận viện trợ, bồi thường phi nghĩa.

CPT.

 


Các Emails khác