Saturday, July 26, 2008 8:19 AM

From:

"Caphe toi" <caphetoi@gmail.com> 

Subject:

Hâm mộ hay hâm hâm?

Báo đài đưa tin, hàng ngàn tín đồ túc cầu giáo nhí nhố, chen chúc mua cho được tấm vé xem trận đá bóng giữa đội Brazil đến từ Nam Mỹ và mấy chú cầu thủ made in Vietnam, mấy chú may mắn đã lọt khỏi danh sách bán độ và bị xữ lý trong những năm gần đấy.

Cách đây vài năm, đồng đội của mấy chú này đã có công bán độ nhân dịp Seagame để lòi ra cả đường dây cá độ đá banh cấp BỰ. Theo hiệu ứng domino, từ vụ cá độ, bán độ này đã lòi ra cả một vụ PMU 18 to tướng để biết bao ông Tổng, ông Thứ, ông Tướng phải khóc cười với nhân tình thế thái.

Quay lại vụ dầm mưa mua vé xem diễn trò, tôi không hiểu dân ta quá no cơm hay mù quáng mà phải đày tấm thân đến như vậy. Cũng những tấm thân này, người hâm mộ Việt nam đã từng lặn lội đến xứ người để cổ vũ cho cầu thủ ta "bán độ", bây giờ lại mua vé xem mấy chú diễn trò. Với một trận đấu sống còn, vì danh dự quốc gia mà mấy chú còn bán huống chi trận giao hữu con con này.

Theo thông tin đại chúng, giá mỗi vé xem diễn trò bóng đá lên đến tiền triệu, chi phí mời mấy chú đen đen từ Nam Mỹ qua đây cũng mất toi tiền tỷ. Trong giai đoạn nghèo đói này không biết quan quân nhà ta có nên bày trò này ra để xài tiền không nhỉ?

Nền bóng đá nước nhà là một nền dàn xếp tỷ số, một nền mua bán độ, một căn bệnh kinh niên mà chữa hoài chả khỏi. Như vậy, mời một đội bóng mang danh hàng đầu thế giới qua để dợt qua đợt lại liệu có làm cho cầu thủ ta nâng cao trình độ, gột rửa lương tâm; liệu có làm cho các ông trùm cá độ Vietnamesse vì thế mà nhột lòng và chuyển đổi nghề nghiệp? CPT tôi chắc chắn là không.

Cái vụ cá độ, diễn trò với trái bóng tròn không những độc quyền ở Việt nam mình. Vừa qua, ông chủ tịch CLB Perugia chua chát thừa nhận với báo chí rằng tỷ số của 80% trận đá banh ở Ý đại lợi là đã được các ông trùm mafia dàn xếp trước. Trùm mafia là ai? Bao gồm tất tần tật từ mafia lậu đến mafia quan quyền. Như vụ bán độ Seagame, lòi ra mấy ông tổng, ông tò nhà ta cũng mafia tỷ số đấy thôi.

Đá banh là thế, đá banh và cá độ là một cặp phạm trù không thể tách rời. Vậy thì nhà nước ta cứ để cặp phạm trù đó tự đấu tranh và tồn tại, chứ đừng đem tiền đóng thuế của người dân góp vào.

Nhớ lại Mundial Mexico 1986, cả làng tôi chỉ có 1 cái TV đen trắng thế mà bà con vô tư hâm hâm, vui buồn cùng chú lùn Maradona, rồi đến World Cup USA 1994 bọn sinh viên lại bỏ cả học hành thi cử để buồn vui cùng trái bóng. Nghĩ lại thấy mình và đồng bạn quá hâm hâm.

Trái bóng nó tròn, tròn lỉn lỉn, chả biết đâu là mặt trái, mặt phải. Đoán được trái bóng còn khó gấp tỷ lần đoán giá vàng, đoán chứng khoán. Thế mà sao bà con ta còn ngây ngẫn thế kia, tội nghiệp cho chúng sanh mãi ngụp lặn trong bể hồ u mê ám chướng.

Chúng sanh quăng tiền triệu, Nhà nước quăng tiền tỷ để cùng diễn trò và thưởng thức liệu có "lý gì" không trong lúc nghèo đói, khủng hoảng này?
 

CPT.

 


Các Emails khác