Monday, November 19, 2007 6:34:01 AM

From:

"Bernard Chang" <bernardzip55@gmail.com> 

Subject:

Tôn giáo là thuốc phiện ??

Này, quý vị nên nhớ. Marx nói "tôn giáo là thuốc phiện" là ám chỉ cái Roma Catholic bên Âu châu nhé.
Không phải đến Marx mới woải cái Roma Catholic đâu. Từ thế kỷ XVI, Martin Luther đã wá woải cái "Tôn giáo thuốc phiện" này rồi.
Nếu quý vị muốn biết nó "thuốc phiện" như thế nào thì tìm hiểu về lịch sử, giáo điều của nó qua sách vở và Internet nhá.
Chứ và thời đó thì Âu châu, Marx biết woái gì về các Tôn giáo ở phương đông mà nói.
Hơn nữa, các Tôn giáo ở phương đông đâu có bịp bợm, ru ngủ, mê tín  . . . đâu mà phiện với phọt.
Do yếu kém về kiến thức, trình độ nên một số người cứ đọc Chủ nghĩa Marx mà không biết suy luận, biện chứng nên "mê muội" vơ đủa cả nắm.
Hơn nữa, đám tín đồ của "Tôn giáo thuốc phiện" kích động để tìm đồng minh chóng cọng nên hô hào, xuyên tạc. Tiếc thay, một số tín đồ Tôn giáo phương đông do kém hiểu biết về tôn giáo mình, kém hiểu biết về lịch sử nên "hùa" nghe theo lời kích động, tự ghép mình với "thuốc phiện".
 
Cái Chủ nghĩa CS, CNXH là một ý thức hệ chính trị. Nếu có mâu thuẩn, đối lập thì đối lập với CNTB chứ mắc mớ gì mấy tôn giáo thuần khiết. Cái "Tôn giáo thuốc phiện" tham gia chóng cọng là vì nó có truyền thống phục vụ mưu đồ xâm lược của đế quốc.
 
Này nhé, trước khi Marx viết nên cái chủ nghĩa Marxist thì chẳng ai có khái niệm Tư bản, tư bọt gì cả. Lúc đó ở Âu châu đang tồn tại kiểu nhà nước mà của cải nằm trong tay một số Đại Gia, còn lại là làm thuê cho họ (ngày nay, 80% tài sản của nước Mỹ nằm trong 10% dân số Mỹ). Còn ở phương đông thì còn CN phong kiến kiểu phương đông (lưu ý PK đông & tây khác nhau nhá - tìm hiểu qua tài liệu lịch sử đi).
Khi CN Marx ra đời thì VN ta đang là thuộc địa, nô lệ bọn đế quốc đấy, nhờ khoác lên mình cái CN Marx mà dân VN được "tự trị", đuổi được bọn xâm lược, đô hộ, giành lại nền độc lập cho đất nước.
 
Dù ai có kiểu gì đi chăng nữa thì sự thật VN mới thực sự xây dựng nền kinh tế từ năm 1990. 15 năm sau ngày thống nhất chỉ là "hậu chiến", còn đang chóng chọi với chiến tranh xâm lược biên giới Tây-Nam, biên giới phiá Bắc, Fulro, chóng chọi với hàng rào bao vây, cấm vận kinh tế.
 
Điều tôi nói có thể lắm người biết, và lắm kẻ sẽ không bao giờ muốn biết vì quán tính lớn quá.
 
Vậy nhá quý vị, cái gì thật là nó thật.
 
Bernard Chang.
 


Các Emails khác