Tuesday, December 23, 2008 7:29 AM

From:

"Bernard Chang"  

Subject:

Chúa ở mọi nơi?...

Chuyện vui do Bernard sưu tầm và chế biến

 

Chết chắc

Một lữ khách trên sa mạc bị lạc đoàn, số nước ngọt ít ỏi mang theo cũng gần cạn. Trong lúc tuyệt vọng ông ta than: "Ôi, Thượng đế ơi! Người nỡ để con chết thế này sao?"

Bỗng từ trên cao có tiếng vọng xuống: "Ta không thể mang nước uống đến cho con được nhưng ta có thể trả lời các câu hỏi của con".

Lữ khách mừng rỡ hỏi:

- Vậy xin người hãy cho con biết, nơi có nước ở gần đây nhất?

- Gần lắm, nó chỉ cách chỗ con đứng chưa tới nửa dặm.

- Ở hướng nào ạ? Đông, Tây, Nam hay Bắc?

- Hướng đi xuống con ạ!

www.vnexpress.net

 

Cầu Chúa ban cho con cái búa.

Trong đêm đông rét buốt, trên đường về nhà để kịp đón giáng sinh, rủi thay anh thợ mộc bị hư xe giữa đường, không có dụng cụ gì để tự sửa xe lấy, bất chợt anh nghĩ đến Chúa.

-Cầu Chúa ban cho con cái búa và cái kềm.

Chúa liền hiện ra với vẽ mặt lầm bầm.

-Bố bảo mày chơi xỏ lá với ta hả.

-Oh, no no! Con mà xỏ lá với chúa thì cho "chúa nhân từ" tống thẳng con xuống địa ngục đấy ạh.

-Vậy thì sao mà mày ngu quá vậy? Tao mà có kềm có búa thì tao tháo đinh nhảy xuống rồi chứ lủng lẳng làm quái gì trên 2 khúc gỗ này.

-À, bây giờ thì em đã hiểu. Thank my god!

 

Chúa ở mọi nơi?

Trong đêm tối, bà mẹ bảo con trai mình.

-Peter, ra ngoài lấy giùm cho mẹ cái chổi.

Vốn sợ ma, nhất là holy ghost, thằng bé e thẹn hỏi mẹ.

-Có phải chúa ở mọi nơi không hở mẹ?

-Ừ. Nhưng sao con lại hỏi chuyện đó vào lúc này?

- !!!

-Chúa ở mọi nơi và sẳn sàng giúp ta khi cần đến.

Thằng bé vui mừng và hé cửa, nhìn vào đêm đen, khẻ gọi.

-Chúa ơi, lấy giùm con cái chổi, ra ngoài đó con sợ con ma holy ghost lắm. Thank my god.

Lượm và chế


Các Emails khác